|
Bầu cử tổng thống và tình hình Chechnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các cử tri ở nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga đang đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới để thay Akhmad Kadyrov, người bị ám sát bằng bom hồi tháng Năm. Đó không phải là công việc cho người yếu tim. Một số thậm chí có thể bảo đây là án tử hình, chứ chẳng phải cơ hội nghề nghiệp. Bốn trong số năm tổng thống gần đây nhất của Chechnya đã bị ám sát. Ông Akhmat Kadyrov bị ám sát năm nay khi đang xem lễ diễu hành vào ngày 9-5 đánh dấu chiến thắng chống Phát xít Đức trong Thế chiến Hai. Và trong lúc người dân Chechnya đến phòng phiếu bầu ra một tổng thống mới, phái viên của Hội đồng châu Âu tại Chechnya, Andreas Gros, nói điều kiện cho cuộc bầu cử công khai không thể nói là lý tưởng: "Hiện không có đủ điều kiện cho một cuộc bầu cử tự do bởi vì người dân không thể di chuyển. Chúng tôi không giám sát cuộc bầu cử. Tôi có mặt ở đây bởi vì người Nga cho phép anh được đến để có ấn tượng trực tiếp về tình hình chính trị dựa trên việc quan sát cuộc bầu cử." Có một ứng viên mà đa số quan sát viên xem là sẽ thắng cử. Đó là bộ trưởng nội vụ Chechnya, ông Alu Alkhanov, người nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Moscow. Theo Andreas Gros, đây là lý do vì sao người dân sẽ bầu cho ông này: "Tôi nghĩ nhiều người sẽ không đi bỏ phiếu bởi vì họ không có lựa chọn thật sự. Nhưng mặt khác, người dân ở đây rất thực tế, họ sẽ chọn một ứng viên mà họ nghĩ có nhiều ảnh hưởng nhất tại Moscow. Như thế có thể có tiền từ Moscow đổ về đây." Alkhanov cũng có sự ủng hộ của Ramzan Kadyrov, con trai của cựu tổng thống Chechnya và là một nhân vật quyền lực tại Chechnya, một người có quân đội riêng. Hi vọng trật tự
Nhưng quân nổi dậy tại đây, những người đòi độc lập, thì nói cuộc bầu cử là trò hề. Hiện đang có giả thuyết những người đánh bom tự sát Chechnya đã đứng sau vụ rơi hai máy bay Nga tuần rồi giết chết 90 người. Và hôm qua, khi người dân đi bỏ phiếu, một người đã thiệt mạng mà có tin nói người này đã định đánh bom vào một phòng phiếu. Người đứng đầu ủy ban bầu cử trung ương Chechnya, Abdul-Kerim Arsakhanov, nói dù vậy việc bỏ phiếu vẫn tiếp tục: Một chuyên gia về Chechnya, Lord Frank Judd, nói hòa bình thật sự sẽ chỉ có nếu những người dân Chechnya tin rằng họ có ảnh hưởng thật sự đến tiến trình chính trị: "Người Nga đang cố gắng áp đặt một giải pháp chính trị lên Chechnya. Và nó đẩy nhiều người vào vòng tay những kẻ cực đoan, như thế giải pháp này chỉ có tác dụng ngược." "Điều cần thiết nhất lúc này là mở rộng tiến trình, cho phép càng nhiều người càng tốt được tham gia vào một tương lai chính trị. Hãy kiên nhẫn và có cuộc đối thoại thật sự, giống như những gì ta chứng kiến ở Bắc Ireland. Một sự đối thoại như vậy là những gì mà ta chưa được thấy ở Trung Đông, và là điều mà người ta hi vọng sẽ đạt được ở Iraq mặc dù khả năng này cũng có vẻ mù mờ." Dân số hơn một triệu người tại Chechnya hiện đang sống ở một khu vực mà hầu như bị bỏ phế. Gần ba phần tư dân số không có việc làm. Dịch vụ điện nước hầu như không có. Hàng trăm ngàn người đã chạy khỏi quê nhà, phần lớn sang nước láng giềng Ingushetia. Cuộc bầu cử tổng thống lần này, dù ai là người chiến thắng, có lẽ cũng khó có thể thay đổi tình hình hiện nay. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||