|
Vụ con tin kết thúc đẫm máu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ít nhất hai trăm người đã bị thiệt mạng khi vụ bắt giữ con tin kết thúc một cách đẫm máu và các nhân viên cấp cứu sợ rằng số tử vong còn cao hơn. Lực lượng an ninh Nga đã xông vô trường Beslan, Bắc Ossetia nơi các tay súng đòi độc lập cho Chechnya cầm giữ trên một ngàn người, đa số là trẻ em từ hôm thứ Tư.. Cảnh tượng hỗn loạn vì trong lúc các con tin người dính đầy máu được đem ra chỗ an toàn thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Hơn 600 người được đưa vào bệnh viện, một số bị thương nặng, phân nửa số bị thương là trẻ em. Một sĩ quan chỉ huy quân đội Nga, tướng Viktor Sobolev phát biểu từ hiện trường cho biết hầu hết các tay súng đã bị giết, một số khác bị bắt, nhưng có 4 người trốn thoát. Tin cho Trước đó có tin 13 dân quân trốn thoát. Thông tấn xã Interfax trích thuật lời một cố vấn cao cấp của Tổng thống Putin cho biết trong số các tay súng có người Ả Rập. Kết cục không ngờ Cố vấn của Tổng thống Putin, Aslambek Aslakhanov nói nhà chức trách không có ý định tấn công vào ngôi trường. Quan chức này cho biết ông đã đáp máy bay đến nơi để chuẩn bị nói chuyện với các tay súng. Chỉ huy vùng của lực lượng đặc biệt Nga nói phải nổ súng để cứu mạng các con tin vì họ bị các dân quân bắn. Một nhân chứng kể rằng các tay súng dồn hết mọi người vào nhà thể dục và treo chất nổ chung quanh. Trước lúc xảy ra lộn xộn, một bó thuốc nổ bị đứt giây rớt xuống đất và phát nổ làm cho nhiều người chết và bị thương. Một người thoát chết nói với BBC bà đã phải bò lên trên các xác chết để nhảy ra cửa sổ. Một người khác mô tả cảnh tượng tuyệt vọng bên trong ngôi trường, trẻ em khiếp sợ, và nhiều người phải uống nước tiểu vì không còn gì khác. Các nơi lên án Nhiều nước trên thế giới đã lên án hành động của các tay súng giữ cả ngàn người làm con tin. Tổng thống Bush nói chuyện này một lần nữa cho thấy kẻ khủng bố có thể làm gì để đe dọa đến tính mạng của thế giới văn minh. Các ngoại trưởng EU nói hành động của các dân quân đã làm phương hại đến mục tiêu tranh đấu cho độc lập của người Chechnya bởi vì họ cầm giữ đàn bà và trẻ em. Tổng thống Ai Cập, Hosni Mubarak bày tỏ lòng thương cảm với nhân dân Nga.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||