|
Một ngày đẫm máu ở Iraq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một khu nhà lớn của chính phủ, trong đó có đại sứ quán Mỹ đã bị dân quân nổi dậy tấn công bằng rocket và đạn pháo. Họ phản đối sự hiện diện của lính Mỹ tại đây. Các vụ nổ tiếp nối nhau khi nhóm dân quân nã súng cối và bắn tên lửa vào khu vực quốc tế được phòng vệ kỹ càng tại Baghdad nơi cơ quan đầu não của Hoa Kỳ và chính quyền Iraq có trụ sở tại đây. Bãi đậu xe của đại sứ quán Pháp cũng bị trúng đạn, các khách sạn quốc tế cũng xuýt bị trúng đạn. Trên đường phố một quả bom đã đốt cháy một chiếc xe bọc thép của Hoa Kỳ và khi đám đông nhảy lên mui xe và giơ các lá cờ thì các máy bay trực thăng chiến đấu của Hoa Kỳ tấn công. Họ bắn chết vài người Iraq, trong số đó có một vài người đứng gần đó và cả một người là một phóng viên cho một kênh truyền hình Ả Rập. Quân đội Hoa Kỳ nói "mục đích duy nhất là ngăn không để vũ khí bị cướp", nhưng vụ này sẽ được điều tra. Đã xảy ra tình trạng bạo động tại những nơi khác. Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không tập nhắm vào các chiến binh Shiite tại thành phố Sadr, ngoại ô Baghdad. Khu vực Ramadi ở phía tây đã bị chặn các ngả ra vào sau khi các dân quân Sunni tấn công một đoàn xe. Các giếng dầu cũng đã bị tấn công ở miền bắc, và ở phía đông, gần Hilla, ba binh lính Ba Lan đã thiệt mạng khi họ gỡ ngòi nổ của một quả bom bên đường. Chính quyền Iraq chịu trách nhiệm về an ninh tại đây khi họ lên nắm quyền cách đây mười tuần. Mục tiêu là thiết lập một nền tảng hòa bình cho các cuộc bầu cử vào tháng Giêng. Nhưng với quân đội mới của họ, và gần một trăm năm mươi ngàn binh lính Hoa Kỳ vẫn sát cánh bên cạ̣̣nh, thì tình trạng phi luật pháp đang đánh bại nền dân chủ. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||