http://www.bbcvietnamese.com

04 Tháng 9 2004 - Cập nhật 21h00 GMT

Gia đình con tin được phép vào trường

Gia đình của những nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin tại trường học ở miền nam Nga đã được cho phép vào hiện trường, một ngày sau khi vụ bắt cóc kết thúc một cách thảm khốc.

Con số người thiệt mạng tại trường học số 1 ở trị trấn Beslan giờ đây lên tới 330.

Các thân nhân đã khóc khi họ vào tìm bên trong trường học, giờ đây bị tro bụi và vỏ đạn che phủ sau các vụ đụng độ cuối cùng.

Một số người không biết thân nhân của họ còn sống hay đã chết, vì danh sách nạn nhân cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Tổng thống Nga Putin kêu gọi người dân Nga phải sát cánh đối đầu với khủng bố.

Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân không thể tiến hành nhanh chóng vì các lực lượng quân đội phải dò mìn ở bên trong tòa nhà, nơi các phiến quân đã giam giữa các trẻ em và người lớn trong ba ngày liền.

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm hiện trường, khói các đám cháy vẫn còn lơ lửng trên bầu trời.

Ông Putin khẳng định không ra kế hoạch tấn công vào trường học.

Thông cáo mới của giới chức địa phương cho hay trái với các tin đưa ra từ trước, họ chưa bắt được một tên khủng bố nào và 26 kẻ bắt cóc con tin đã bị chết trong vụ này.

Đóng cửa biên giới

Ông Vladimir Putin đã ra lệnh đóng cửa biên giới Bắc Ossetia sau khi cuộc khủng hoảng con tin kết thúc với ít nhất 250 người chết.

Ông Putin đã tới Beslan vào đêm hôm thứ Sáu để nói chuyện với những người sống sót. Ông nói những kẻ bắt cóc con tin đã dùng vụ này để khơi gợi mâu thuẫn sắc tộc.

Trong số những người thiệt mạng trong vụ này có nhiều trẻ em.

Hiện người ta vẫn đang truy tìm ba tay súng được tin là đã trốn chạy vào hôm thứ Sáu khi lính Nga tấn công trường học.

"Cả nước Nga đau buồn cùng các bạn," ông Putin phát biểu tại Beslan sau khi hạ cánh vào lúc ba giờ sáng giờ địa phương.

Ông cho biết lực lượng an ninh Nga cũng đã bị mất mát nặng nề về người trong vụ tấn công vào trường học này.

Những kẻ tấn công vào ngôi trường vừa mở cửa lại trong ngày khai giảng năm học mới đã đòi hỏi Nga phải rút quân ra khỏi khu vực Chechnya láng giềng với Bắc Ossetia.

Vụ tấn công không được hoạch định

Tin cho hay hơn một ngàn trẻ em và cha mẹ các em đã có mặt ở bên trong trường học lúc những kẻ khủng bố tràn vào chiếm tòa nhà.

Sáng thứ Sáu, chính quyền và những kẻ khủng bố tiếp tục tiến hành thương thảo và đã có hy vọng khủng hoảng có thể được giải quyết.

Thế nhưng bạo lực đã xảy ra khi các nhân viên y tế lái xe tới trường để thu dọn các xác chết trong ngày đầu tiên.

Hai tiếng nổ lớn ở bên trong trường học đã khiến cho các kẻ bắt cóc hốt hoảng nổ súng.

Lúc đó các con tin tìm cách chạy ra ngoài, điều đã khiến các lực lượng quân đội và cảnh sát bên ngoài quyết định tấn công vào phía trong tuy không có kế hoạch từ trước.

Hơn 700 người đã bị thương. Bộ Y tế Bắc Ossetia nói rằng vào sáng thứ Bảy còn 531 người nằm viện, trong đó một nửa là trẻ em.

Hãng Interfax cũng cho biết hai máy bay vận tải chở nhân viên và thiết bị y tế đã từ Matxcơva tới Beslan.

Nhiều người lớn và trẻ em vẫn còn mất tích, và nhiều thân nhân của các con tin vẫn ở lại hiện trường.

Hôm thứ Sáu các quan chức địa phương nói có 10 người Ả rập trong số 27 kẻ bắt cóc con tin đã bị giết chết. Họ cũng cho biết đã bắt sống ba tên.

Tin này nay đã bị bác bỏ và cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm những kẻ tham gia bắt cóc con tin có thể đã chạy thoát.

Lòng quả cảm

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ việc, ông Vladimir Putin hứa hẹn giúp đỡ các nạn nhân về y tế để giúp họ hồi phục.

Ông nói các lực lượng đặc biệt đã tỏ rõ "lòng quả cảm" của mình tuy đã mất mát nặng.

Ông cam đoan rằng việc sử dụng vũ lực đã không được định trước.

"Tình hình diễn biến quá nhanh và bất ngờ," ông nói.

Tổng thống Hoa Kỳ Bush thì mô tả sự việc như một "gợi nhớ đau thương" về nạn khủng bố.

"Chúng ta sát cánh cùng với nhân dân Nga, chúng ta gửi tới họ lòng thông cảm và lời cầu nguyện trong giây phút đau buồn này".

Chính phủ nhiều nước Ả rập cũng đã lên án vụ bắt cóc con tin.

Hội nghị Ngoại trưởng các nước Âu châu họp tại Brussels đã chia buồn với Nga thế nhưng cũng nói họ sẽ chất vấn nước này là sao lại để một thảm kịch như vậy xảy ra.

Phóng viên tin quốc tế của BBC William Horsley nói Liên Hiệp Âu châu không chỉ đề cập tới cách hành xử của lực lượng an ninh Nga tại hiện trường, mà còn quan ngại về chính sách can thiệp quân sự của Nga tại Chechnya.

Ngay lập tức, Nga đã phản ứng về tuyên bố của châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích Ngoại trưởng Hà Lan Bernard Bot về giọng điệu của ông này trong thông cáo về khủng hoảng Beslan mà ông Bot thay mặt cho Liên Hiệp châu Âu đưa ra.

Theo thông tấn xã Nga Interfax, ông Lavrov nói ông hy vọng châu Âu không ám chỉ rằng vụ khủng hoảng này là do lỗi của Nga và rằng một thông cáo như vậy thật quá đáng khi toàn thế giới đều biết là mục tiêu hàng đầu của Nga là bảo đảm an toàn tính mạng cho các trẻ em ở Beslan.