|
Nữ hoàng Anh đọc diễn văn thường niên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nữ hoàng Anh Elizabeth đã đọc bài diễn văn thường niên trước Quốc hội hôm thứ Ba tuần này. Nội dung diễn văn tiết lộ các vấn đề mà chính phủ đảng Lao động muốn đưa thành luật trong thời gian tới. Đây là một trong những buổi lễ phức tạp và lớn nhất trong sinh hoạt chính trị nước Anh. Hôm thứ ba, đội kèn trumpet loan báo Nữ hoàng Anh bước vào Thượng viện – đây là một trong những lễ đón rước màu sắc nhất trong lịch làm việc thường niên của bộ máy lập pháp nước Anh. Paul Filmer, một nhà xã hội học ở đại học Goldsmith, nói buổi lễ đóng vai trò quan trọng trong nhận thức của nước Anh về một nền dân chủ: "Đó là một buổi lễ rất quan trọng thể hiện trước tiên nguyên tắc phát triển của hiến pháp nước Anh. Tại Anh thì không có một hiến pháp được viết ra thành văn bản, thế nên chúng tôi cần được nhắc nhở làm thế nào mà các nguyên tắc cầm quyền đã phát triển tại đất nước này." Có một quan chức trong nghị viện mà tước vị được gọi là ‘người cầm gậy đen’ (Black Rod). Cái tên này xuất phát từ cây gậy ông cầm bằng gỗ mun, mà đỉnh là hình con sư tử bằng vàng, và nhiệm vụ của ông là duy trì trật tự trong phòng họp. Kỳ lạ Tuy nhiên, vào ngày Nữ hoàng Anh có bài phát biểu, ông còn có nhiệm vụ triệu tập toàn bộ thành viên Thượng viện – trong đó có Thủ tướng – đến nghe diễn văn Nữ hoàng.
Và đó là lúc buổi lễ trở nên rất kỳ lạ. Khi tiến đến cánh cửa của Hạ viện, tự dưng cánh cửa đóng sầm trước mặt ‘người cầm gậy đen’ (Black Rod). Chỉ sau khi đã đập cửa ba lần, thì cửa mới mở. Nghi thức này bắt đầu từ năm 1642, ngay trước khi Nội chiến Anh bắt đầu. Khi đó vua Anh, Charles I, đã tìm cách bắt giữ năm thành viên quốc hội, nhưng họ trốn thoát. Cho đến ngày nay, Quốc hội vẫn còn duy trì quyền cấm cửa các thành viên hoàng gia đi vào nơi này.
Diễn văn kéo dài 10 phút của nữ hoàng cho bết những gì mà chính phủ của Tony Blair muốn đưa vào luật trong những tháng còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội. Một số người cho rằng buổi lễ màu mè này thật ra khiến tiến trình dân chủ xa rời người dân. Họ nói truyền thống lập pháp cần được hiện đại hóa để giống các nước khác. Nhưng ông Paul Filmer không đồng ý, và chỉ ra rằng ở đâu cũng có các kiểu lễ lạt. "Nó rất là quan trọng. Ví dụ như tổng thống Mỹ có lễ nhậm chức, phát biểu trước lưỡng viện, rồi mỗi năm lại có diễn văn liên bang. Tôi nghĩ sự ổn định của nhà nước được chứng tỏ dựa trên các truyền thống mà có thể biến thành các buổi lễ như thế này." Theo Paul Filmer, những nền dân chủ không có lễ lạt thường không ổn định. Cách này hay cách khác, gần như chắc chắn là các truyền thống nghị viện xa xưa của Anh sẽ còn tồn tại. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||