03 Tháng 11 2004 - Cập nhật 21h00 GMT
Nếu quí vị muốn biết một ứng viên sẽ làm gì một khi ngồi ghế tổng thống thì có thể sẽ chẳng hữu ích mấy khi nghe các thông điệp trong chiến dịch tranh cử của họ.
Cách đây chừng 5 năm, George W. Bush chạy đua vào Nhà Trắng với thái độ hoài nghi nhiều về việc dính líu với quân đội của nước ngoài.
Dường như ông không tin về việc gây dựng quốc gia.
Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của ông, tại cả Afghanistan và Iraq, lính Mỹ nay đang càng lấn sâu vào việc gây dựng quốc gia hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Hoa Kỳ chiếm đóng Đức và Nhật Bản khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc.
Người ta thấy có các sự kiện đẩy ông Bush đi theo con đường mà ông có thể không bao giờ nghĩ ông sẽ hướng tới.
Các cuộc tấn công ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ thúc giục cho việc Hoa Kỳ đổ quân vào Afghanistan.
Và chiến dịch tại Iraq rõ ràng cho kết quả theo kế hoạch mà cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sự kiến.
Nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
Câu hỏi đặt ra là có ai biết được những gì sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Bush?
Mặc dù vậy, kỳ này ông Bush không để mắt tới chỉ có việc được tái bầu mà còn cả những trang sử nữa. Ông muốn đánh bóng di sản của mình.
Iraq nhiều khả năng sẽ vẫn là quan ngại chính trong chính sách đối ngoại của ông.
Thế nhưng, ông sẽ đối diện với với một nghị trình dày đặc, đó là khả năng Israel đơn phương rút khỏi dải Gaza, một nhà lãnh đạo Palestine ốm yếu và các quan ngại về những chương trình hạt nhân tại cả Bắc Hàn với Iran.
Nhiều điều sẽ phụ thuộc vào ê kíp mà ông Bush sẽ lập ra. Ai có được các vị trí chủ chốt sẽ báo hiệu một bất kỳ hướng chuyển biến nào.
Mặc dù vậy, vào lúc này, hoạt động ngoại giao trước đây thế nào thì nay vẫn cứ như vậy.
Tức là lính Mỹ thì vẫn đang chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công tại Falluja và các thị trấn khác trong tam giác thuộc hệ phái Sunni tại phía Bắc và Tây Baghdad.
Người ta thấy đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho các kỳ bầu cử tại Iraq, có thể sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm sau.