30 Tháng 11 2004 - Cập nhật 21h55 GMT
Văn phòng của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo tại miền đông Congo mới thông báo về chuyện các thường dân phải chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh tại khu vực này.
Người dân bị mất nhà cửa sau khi có các cuộc đụng độ giữa quân lính và quân nổi dậy tại khu vực.
Người đứng đầu cơ quan phụ trách về nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại miền đông Congo nói rằng hàng ngàn người dân hiện đang chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh trong khu vực.
Bernard Leflaive nói rằng theo các nguồn tin đáng tin cậy, các cuộc giao tranh là giữa 2000 lính Rwanda với một nhóm quân nổi dậy Hutu hoạt động tại vùng Lubero gần biên giới giữa Congo với Uganda.
Giới chức Congo tuyên bố rằng hơn 6000 lính Rwanda đã vào Congo trong những ngày gần đây.
Mbusa Nyamwisi, bộ trưởng về hợp tác khu vực của chính phủ Congo nói rằng họ đã đốt ba ngôi làng, giết chết ít nhất 14 thường dân.
Hàng ngàn người nổi dậy Hutu bị cáo buộc là những người gây ra vụ diệt chủng tại Rwanda năm 1994 đã trú ẩn tại khu vực này.
Quân của Liên Hiệp Quốc tại Congo, MONUC, với số lượng 3000 lính triển khai tại Kivu, là một huyện rộng gấp bốn lần Rwanda, chưa khẳng định về việc lính Rwanda vào Congo.
Quan chức Liên Hiệp Quốc, Peter Swarsbrick, người chịu trách nhiệm về việc giải giáp quân nổi dậy Hutu nói rằng các phiến quân trong khu vực đã tỏ ra quan tâm đến chuyện này, thế nhưng bất cứ cuộc tấn công quân sự nào đều có thể gây nguy hiểm tới giải pháp hoà bình.
Trong bảy năm, Rwanda xâm lược miền đông Congo hai lần liền để truy đuổi các phiến quân Hutu tại đây.
Cuộc chiến tranh đó đã cướp đi hơn 3 triệu sinh mạng, chủ yếu là từ các cuộc thảm sát và nạn đói và bệnh dịch mà chiến tranh gây ra. Thế nhưng họ chưa bao giờ giải quyết được gốc rễ của vấn đề.