|
Bộ trưởng Nội vụ Anh từ chức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ trưởng Nội vụ Anh David Blunkett vừa từ chức trong một quyết định được đưa ra sau khi báo chí Anh quốc dồn dập đưa tin về các cáo buộc rằng ông đã lạm dụng chức vụ của mình trong ba năm ông có quan hệ với một phụ nữ đã có chồng. Khi thông tin về quan hệ tình ái giữa ông David Blunkett và một phụ nữ đã có chồng vỡ lở vài tháng trước, dư luận nói chung đều đánh giá việc này khó gây thương tổn cho công danh của ông bởi lẽ ông Blunkett còn độc thân. Thế nhưng khi ông bắt đầu quá trình kiện tụng với phụ nữ nọ về quyền được thăm nuôi đứa con mà bà ta đã sinh trong thời gian hai người có quan hệ thì người phụ nữ này đã đưa ra một số cáo buộc đối với ông Blunkett. Cáo buộc nghiêm trọng nhất có lẽ là về việc ông Bộ trưởng Nội vụ đã giúp làm nhanh thị thực cho chị bảo mẫu người Philippines của bà ta. Ông Blunkett đã bác bỏ điều này, nói ông không làm gì sai. Một cuộc điều tra về cáo buộc này sẽ được hoàn tất trong mấy ngày tới. Tuy nhiên đây là thời điểm bất lợi cho ông Blunkett vì ông vừa cho ra một cuốn hồi ký trong đó có nhiều đoạn lời lẽ khích bác khi nói về một vài đồng nghiệp của ông và do vậy ông đã không có nhiều người ủng hộ, đúng lúc mà ông cần. Việc ông Blunkett từ chức có thể sẽ là một đòn đau đối với Thủ tướng Tony Blair, người sẽ phải ra tái tranh cử chức thủ tướng trong vài tháng tới. Ông Blunkett là đồng minh thân cận của ông Tony Blair và là một người nói năng rõ ràng mạch lạc, với đường lối cứng rắn trong lĩnh vực nhập cư, chống khủng bố cũng như chống tội phạm. Ông được nhiều cảm tình của dân chúng, cũng một phần bởi vì ông bị khiếm thị, phần khác vì ông xuất thân gia đình nghèo khó tại thị trấn Sheffield miền Bắc nước Anh, cha ông chết vì ngã vào thùng nước sôi khi ông còn ít tuổi. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng ông đã tiến thân tới một trong những vị trí cao cấp nhất trong chính phủ. Nhưng nay thì các vấn đề cá nhân của ông xem ra đã làm tuột khỏi tay ông vị trí mà ông đã nỗ lực nhiều năm trời mới giành lấy được. ...................................................................................................... Nguyễn Việt, TP. HCM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||