26 Tháng 12 2004 - Cập nhật 11h41 GMT
Roland Buerk
Phóng viên BBC ở Sri Lanka
Tôi đang có mặt ở thị trấn Unawatuna ở bờ biển phía Nam Sri Lanka.
Vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương khi chúng tôi còn đang nằm trên giường thì bỗng nghe tiếng la hét bên ngoài khách sạn.
Nước tràn đến cửa nhà và chỉ trong vài gây đã dâng lên đến cửa sổ.
Chúng tôi vội trèo ra khỏi phòng khi nước đã ngập tới ngực.
Một vài người leo lên cây nhưng bị hất rơi xuống.
Nước cuốn chúng tôi đi vài trăm mét, vừa bị cuốn, chúng tôi vừa bơi và lội, tìm cách tránh những đồ vật như tủ lạnh, xe máy, và cả xe hơi bị cuốn theo.
Sau khi bị đẩy chừng 300 mét vào phía bờ, chúng tôi may mắn ôm được một trụ cao và lúc ấy, nước biển cũng bắt đầu rút xuống.
Cảnh tượng làng quê bị sóng thần tàn phá trông thật khủng khiếp. Khắp nơi là nhà cửa, cây cối và xe cộ bị hủy hoại.
Trong làng nhỏ như thế này tôi không thể biết số người bị chết là bao nhiêu.
Hiện mới biết có ba người chết.
Hai người phụ nữ Sri Lanka và một cậu bé người Tây trông chỉ khoảng năm tuổi.
Chẳng có cơ quan nào cứu giúp ai hết.
Không hề có cảnh trực thăng bay trên trời, xe và xuồng cứu người.
Bạn chỉ trông cậy vào chính bản thân thôi.
Mọi người đang tìm cách vào các ngôi nhà bị ngập để cứu những người bị kẹt.
Ai cũng tìm cách leo lên các điểm đất cao vì sợ bị cơn sóng thần tiếp theo.
Có tin đồn rằng cơn tiếp có thể cao hơn cơn vừa qua.
Chẳng hề có dịch vụ y tế gì giúp những người bị nạn.
Chừng 15 phút trước người ta đi gọi bác sỹ để cứu một người đàn ông bị huyết áp thấp.
Mạch đập của ông ta cứ yếu dần, yếu dần nhưng vẫn không thấy bóng bác sỹ nào đến cả.