29 Tháng 12 2004 - Cập nhật 09h00 GMT
Số tử vong tại đảo Sumatra của Indonesia tiếp tục tăng với ước đoán của giới chức địa phương là trên 30.000 người, nhiều hơn con số chính thức 27.174 hiện nay.
Phóng viên BBC, Rachel Harvey tường thuật từ Banda Aceh cho biết người ta bắt đầu chôn các tử thi. Quân đội được điều đến để giúp gom xác chết vẫn đang nằm đầy đường phố.
Chỉ trong vòng 20 phút phóng viên chúng tôi nhìn thấy 10 xe tải chở đầy xác người đến một cái hố tập thể ở ngoại ô của thị trấn.
Nhưng tình cảnh ở Banda Aceh chỉ mới là một phần của bức tranh toàn cảnh vì chưa ai biết những gì xảy ra tại các dãy đảo nhỏ và phía tây nam của đảo Sumatra.
Một chiếc tàu của hải quân Indonesia hiện đang trên đường ra đó. Công tác cứu trợ cần được tiến hành khẩn cấp nhưng chưa làm được đến đâu và không đồng bộ.
Tại Thái Lan, xác người tìm thấy được nhà chức trách để trong những nhà xác tạm thời, nhiều tử thi đã trương phình sau một thời gian dài ở dưới nước.
Dân chúng xin đem xác về chôn nhưng muốn được cấp tiền chuyên chở. Nhà chức trách cho biết đoàn xe tải có tủ lạnh đã rời Bangkok đến các khu vực để giúp bảo quản xác chết cho tới khi được nhận dạng.
Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang đích thân thị sát công tác cứu trợ tại Phuket và các khu du lịch lân cận.
Ông Thaksin kêu gọi các ngân hàng hãy giúp dân chúng. Chính phủ hủy bỏ kế hoạch mừng năm mới, thay vào đó là quốc tang để tưởng nhớ nạn nhân của sóng dzữ do động đất gây nên hôm Chủ Nhật.
Theo giới chức Thái, 473 người ngoại quốc được biết đã thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam. Gần 1.400 người vẫn được xem là mất tích, nhưng cũng có tin con số này cao hơn thế nhiều.