|
Iraq hậu bầu cử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con số cử tri đi bầu tại các phòng phiếu ở Iraq mới chỉ là một dấu hiệu cho thấy liệu cuộc bầu cử này có phải là một thành công hay không. Điều có lẽ quan trọng hơn là phản ứng của người dân Iraq một khi Quốc hội được thành lập. Cựu đặc sứ của Anh tại Iraq, Sir Jeremy Greenstock, cho biết người Iraq sẽ làm việc với tân chính phủ của họ nhằm kiềm chế tình trạng bạo động trong nước. Và thậm chí nếu họ làm như vậy thì con đường trước mắt, ông nói, có lẽ sẽ vẫn còn gập ghềnh. Các cuộc bầu cử này mới chỉ là khởi đầu của một tiến trình chính trị dài và phức tạp sẽ mở ra trong năm nay. Chắc chắn là sẽ có những điều gây tranh cãi về việc thảo ra một Hiến pháp mới. Rồi sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp này theo sau bằng những cuộc bầu cử nữa vào tháng 12 để thành lập một chính phủ chính thức. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của những người được bầu chọn hôm chủ nhật là bảo đảm rằng Iraq có một Quốc hội có đại diện của các phe phái, mà chắc chắn là sẽ có một hình thức liên minh nào đó, nhưng có sự lãnh đạo rõ ràng. Quốc hội này cũng cần phải là một tổ chức rộng mở nhất có thể được, có nghĩa là vươn tới những thành viên của cộng đồng Sunni, những người có thể cảm thấy họ bị gạt ra một bên trong cuộc bầu cử này. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||