05 Tháng 1 2005 - Cập nhật 19h52 GMT
Adam Easton
Phóng viên BBC ở Warszawa
Ngoại trưởng Ba Lan Wlodzimierz Cimoszewicz được bầu làm chủ tịch quốc hội thay cho ông Jozef Oleksy từ chức sau phán quyết của tòa cho rằng ông che giấu việc hợp tác với cơ quan an ninh cộng sản trong quá khứ.
Tính ra đã 14 năm kể từ sau ngày bức màn sắt hạ xuống khỏi Ba Lan, sự kiện chính trị mới nhất này thể hiện sự khó khăn trong quá trình từ bỏ với quá khứ cộng sản ở nơi đây.
Sự thay đổi chức vụ này khó thay đổi được số phận của đảng cầm quyền ở Ba Lan trong mùa bầu cử sẽ tổ chức vào cuối năm nay.
Phe SLD, tức là liên minh dân chủ cánh tả mà đa số thành viên là nhóm cộng sản cũ, hiện đang bị điểm rất thấp trong các cuộc trưng cầu dân ý.
Nhân vật nổi tiếng của đảng là Jozef Oleksy dù đã lên đến chức chủ tịch quốc hội vẫn không thoát khỏi được quá khứ.
Hồi tháng trước tòa án tuyên rằng vị chính khách 58 tuổi này đã nói dối khi ký bản cam đoan là trong quá khứ chưa bao giờ làm việc cho ngành an ninh tình báo nào ở Ba Lan thời cộng sản cả.
Ông Oleksy không nhận đã hợp tác với một nhóm tình báo quân sự hồi cuối thập niên 1960.
Theo luật Ba Lan, người nào có hợp tác với an ninh cộng sản nếu khai báo rõ ràng vẫn có thể ra tranh cử được.
Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ năm 1989 giới lãnh đạo dân chủ mới lên nắm quyền đã phác thảo chính sách mà họ gọi là ranh giới rõ ràng với quá khứ.
Khác với nước láng giềng Đức, Ba Lan không tổ chức thanh lọc những người cộng sản.
Chính sách này đã gây ra khá nhiều tranh cãi, và theo đó, nhiều nhà lãnh đạo thời cộng sản kịp chuyển đổi bản thân thành chính khách theo phe dân chủ xã hội hay thương gia giàu có.