http://www.bbcvietnamese.com

21 Tháng 1 2005 - Cập nhật 15h11 GMT

Đánh bom đền thờ Baghdad

Một quả bom gài trong xe hơi đã nổ tung ở bên ngoài một giáo đường tại Baghdad, gây nhiều thương tích.

Cảnh sát Iraq và giới chức y tế nói ít nhất 14 người đã chết và 40 người khác bị thương.

Thông tin chưa được kiểm chứng thì cho hay vụ này là do một người đánh bom tự sát gây ra.

Vụ nổ đã xảy ra tại khu vực tây nam Baghdad, nơi các tín đồ Hồi giáo Shia đang tổ chức kỷ niệm một ngày lễ trọng của đạo Hồi. Nhiều xe cộ bị thiêu hủy và nhà cửa bị hư hại.

Các vụ tấn công nhằm vào người Shia đang dần tăng trong thời kỳ dẫn đến kỳ bầu cử vào cuối tháng.

Người Hồi giáo Shia vốn ủng hộ cuộc bầu cử này trong khi các lãnh đạo dòng Hồi giáo Sunny thì kêu gọi tẩy chay.

Ở phía Bắc thủ đô Baghdad, một lính Mỹ và một người nghi là dân quân đã thiệt mạng trong một trận càn của quân Mỹ vào khu vực Duluiya.

An ninh bầu cử

Sau một loạt bạo động xảy ra trong dịp Năm Mới thì nay các cuộc tấn công đẫm máu lại tái tục ở Iraq.

Các vụ bắt cóc và đánh bom bằng xe hơi diễn ra liên tục và các mục tiêu vẫn không thay đổi. Lính nước ngoài chiếm đóng và lính địa phương.

Cách đây vài ngày tòa đại sứ Úc bị tấn công và văn phòng của Hội Đồng Cách mạng Iraq thuộc hệ phái Shia cũng bị đánh bom.

Chủ ý của các cuộc tấn công cũng rõ ràng: đó là chia rẽ thêm cộng đồng Sunni và cộng động Shia và thổi bùng ngọn lửa nội chiến.

Một nhóm do dân quân Abu Musab al-Zakawi làm thủ lĩnh thông qua thông điệp đưa lên internet nói họ thực hiện các vụ tấn công mới đây và bản thân al Zakawi cũng thúc giục người theo mình duy trì áp lực bạo động.

Các cuộc tấn công nhân viên phục vụ cho bầu cử cũng ra tăng và nhiều người đã phải bỏ trốn.

Chính phủ đang quảng cáo để tuyển thêm tình nguyện viên giám sát các phòng bỏ phiếu và để kiểm phiếu và kêu gọi những ai muốn ''đưa Iraq về phía trước'' ra tay giúp đỡ.

Thù lao cho sứ mệnh này là 200 đôla, mức lương trung bình của cả tháng, và người tham gia giúp bầu cử chỉ phải làm việc có vài ngày.

Người ta thấy chỉ có ít ứng viên thực sự đang vận động tranh cử và họ chỉ đóng vai trò thiểu số. Nhiều người đã không dám đưa tên ra bởi lo cho tính mạng.

Người dân ngoài đường phố nói làm sao họ có thể bỏ phiếu cho người mà họ cũng không biết danh tánh và cũng chẳng biết bằng cấp và trình độ của họ thế nào.

Thế nhưng lực lượng an ninh cảnh sát có thể là những đối tượng mất mát nhiều hơn cả.

Họ chính là đội nghũ đang nằm ở tiền tuyến trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho các phòng bỏ phiếu.

Thế nhưng họ cũng nói rằng làm sao họ có thể lo an ninh cho người dân trong bối cảnh họ thậm chí không tự bảo vệ được chính mình.