30 Tháng 1 2005 - Cập nhật 13h15 GMT
Báo chí vùng Trung Đông tỏ thái độ rõ ràng khinh rẻ cuộc bầu cử Iraq. Một số tờ báo mô tả một "con đường lửa đạn", nhắc tới những cái bẫy thô sơ và các bãi mìn chính trị đang sẵn sàng nổ tung trước mắt cử tri Iraq.
Bài xã luận của tờ Pan-Arab Al-Quds Al-Arabi viết rằng: "Iraq là một con đường rực lửa, con đường mà Hoa Kỳ đã lao vào bằng bạo lực trong khi họ không biết rằng vấn đề phức tạp hơn nhiều so với họ tưởng."
Tờ Al-Jazirah của Ả rập Saudi viết rằng "hôm nay, Iraq là một bãi mìn khổng lồ, mà không ai biết được là các trái mìn sẽ phát nổ ở đâu, vào lúc nào và như thế nào... Chúng ta chúc cho Iraq được tự do, độc lập và thoát khỏi binh lính nước ngoài."
Tờ Al-Ahram của Ai cập lại quan tâm tới một khía cạnh khác, đó là quyền bầu cử của kiều dân Iraq tại Libang.
Theo tờ báo này, có tới hơn 15 ngàn người tị nạn Iraq tại Libang, mà nhiều người trong số đó đã vào Libang bằng con đường bất hợp pháp.
Được biết Libang không nằm trong danh sách 14 quốc gia có điểm bỏ phiếu cho kiều dân Iraq. Cho nên, tờ báo Al-Ahram đặt câu hỏi là quyền cử tri của hơn 15 ngàn người Iraq tại Libang sẽ được đảm bảo như thế nào, khi mà chỉ có hơn 1 ngàn người ghi danh để sang quốc gia gần nhất là Syria để bỏ phiếu.