http://www.bbcvietnamese.com

31 Tháng 1 2005 - Cập nhật 00h31 GMT

Cử tri đi bầu đông tại Basra

Tại phía Nam của Iraq tình trạng kẹt xe đã xuất hiện tại một vài điểm kiểm soát giao thông khi hàng ngàn người hướng về thành phố để bỏ phiếu.

Tại Basra, hàng trăm đàn ông và đàn bà người Iraq đã đi sớm, xếp thành hai hàng riêng, với binh lính Anh và nhân viên an ninh Iraq lo lắng về mặt an ninh.

Các cử tri đến phòng phiếu vào phút cuối đã tìm mọi cách để lọt vào trong, khi cảnh cửa đang tìm cách khép lại.

Phóng viên Ben Brown của đài BBC đã bỏ cả ngày túc trực tại điểm bỏ phiếu al Jibayal và thấy hàng trăm người xếp hàng cả tiếng đồng hồ, chờ đợi một cách kiên nhẫn để bỏ lá phiếu quý giá của họ.

Đàn ông và đàn bà xếp thành hai hàng riêng. Các viên chức bầu cử tại al Jibaya nói với chúng tôi lượng cử tri đi bỏ phiếu ngày hôm qua có thể lên đến 80%.

Sắc dân người Shia chiếm đa số tại vùng này đã bị đàn áp dưới thời Saddam Hussein do vậy đây là thời điểm họ muốn dùng lá phiếu để quyết định số phận của họ.

Tại Basra hương vị của dân chủ tỏ ra thật ngọt ngào. Mỗi cử tri đã được kiểm soát kỹ lưỡng đề phòng những kẻ đánh bom cảm tử, như đã xảy ra tại Baghdad.

Thế nhưng có vẻ tại Basra điều đó chưa xảy ra. Người ta có nghe thấy một số vụ nổ, nhưng không có ai bị thương. Trong số những người dùng lá phiếu ngày hôm qua, có cả những người già và trẻ em.

Một người phụ nữ tên là Marwa nói với chúng tôi cô vừa mới đủ tuổi để đi bầu, thế nhưng cô không muốn vắng mặt trong ngày này. Theo cô thì cuộc bầu cử này sẽ mang lại một sự khởi đầu mới cho Iraq. Tối hôm qua giờ địa phương người ta đã bắt đầu kiểm phiếu tại al Jibayal trong màn đêm, với ánh sáng hắt ra từ nến và đèn pin.

Tại Basra tình trạng cúp điện đã xảy ra thường xuyên. Có thể Iraq đã chứng kiến cái gọi là dân chủ ngày hôm qua, thế nhưng nước này vẫn chưa có đủ điện để dùng. Khi mà tân chính phủ cuối cùng được hình thành, chắc chắn họ sẽ phải đối diện với một danh sách dài các vấn đề cần phải giải quyết gấp.