http://www.bbcvietnamese.com

14 Tháng 2 2005 - Cập nhật 23h46 GMT

Cựu Thủ tướng Lebanon bị ám sát

Một vụ nổ lớn tại thủ đô Beirut của Lebanon đã giết hại cựu Thủ tướng nước này, ông Rafiq Hariri, và ít nhất tám người khác, trong đó có vài cảnh vệ của ông.

Ông Hariri đang đi trong một đoàn công voa trên đường về nhà từ nhà Quốc Hội.

Vụ nổ này là một trong những vụ tấn công khủng khiếp nhất tại Lebanon kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc cách đây 15 năm.

Hàng chục người đã bị chết hoặc bị thương khi vụ nổ xảy ra và tàn phá một phần thành phố phía trông ra biển tại Beirut.

Vụ nổ để lại một hố lớn trên đường phố, phá huỷ các ban công và mặt tiền của những tòa nhà sang trọng gần đó và cả những chiếc xe hơi bên đường.

Trong lúc còn rối ren, Thủ tướng Lebanon, ông Bassam Yamout nói với các phóng viên là dường như vụ đánh bom này nhắm vào cựu Thủ tướng, ông Rafiq Hariri khi xe của cựu Thủ tướng Hariri đi qua.

Syria, đất nước đã từng thống trị Lebanon suốt ba thập niên qua, là một trong những quốc gia đầu tiên lên án vụ giết hại cựu Thủ tướng Hariri.

Ngoại trưởng Syria, ông Farouq al-Shara, thúc giục người dân Lebanon không cho phép vụ tấn công này làm cho đất nước họ trở nên bất ổn.

Ông nói đây là một hành động tội phạm bẩn thỉu và Syria lên án những kẻ đang gieo rắc những xúi giục nổi loạn tại Lebanon.

Ông cho biết Syria hy vọng rằng người dân Lebanon vào thời điểm đầy khó khăn này sẽ đủ sức mạnh để loại bỏ bất cứ xúi giục xấu xa trong nước hay những sự can thiệp nước ngoài.

Nhiều người Lebanon sẽ thương tiếc ông Hariri, nhà tỷ phú tự lập này đã làm rất nhiều để giúp tái thiết đất nước đã bị tàn phá nặng nề kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc hồi năm 1990.

Ông từ chức hồi năm ngoái khi xảy ra cuộc tranh cãi xung quanh sự can thiệp của Syria vào chính trường Lebanon.

Trong khi ông có những liên hệ mật thiết với Syria, thời gian gần đây ông tham gia những người chống lại sự can thiệp của nước này và chống lại sự hiện diện đông đảo của quân đội nước này tại Lebanon.