16 Tháng 2 2005 - Cập nhật 09h13 GMT
Ðám tang cựu Thủ tướng Lebanon, Rafik Hariri, người bị giết hại trong một vụ đánh bom xe tại thủ đô Beirut hôm thứ Hai, đang được tiến hành.
Hàng ngàn người thương tiếc đổ về chật các đường phố nối giữa ngôi nhà của ông Hariri với giáo đường Amin Mosque, nơi thi hài của ông được đưa tới.
Căng thẳng đã gia tăng kể từ khi ông Hariri và ít nhất 14 người bị thiệt mạng trong một vụ nổ lớn.
Rất nhiều người cáo buộc vụ nổ này là do phía Syria thực hiện.
Hoa Kỳ đã triệu hồi đại sứ tại Syria để phản đối vụ đánh bom này.
Hoa Kỳ cảnh cáo Syria là không được can thiệp vào tình hình Lebanon, nới hàng ngàn quân Syria vẫn đang đồn trú.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Condoleezza Rice nói bà không cáo buộc vụ tấn công này lên phía Syria, thế nhưng nói rằng sự hiện diện của Syria tại Lebanon là gây mất ổn định.
Hoa Kỳ lên án vụ đánh bom, trong khi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Kofi Annan, thúc giục Syria phải rút quân khỏi Lebanon.
Bộ Nội vụ Lebanon nói ông Hariri "hầu như chắc chắn" bị một kẻ đánh bom tự sát giết chết.
Vụ việc này làm bùng lên những lo ngại rằng nó có thể báo hiệu sự quay trở lại của bạo lực tại Lebanon.