http://www.bbcvietnamese.com

Magdi Abdelhadi
Nhà phân tích Trung Đông của BBC

Di sản Lebanon của ông Hariri

Vụ ám sát cựu thủ tướng Lebanon Rafik Al-Hariri được coi là một bước ngoặt trong lịch sử nước này và để lại một di sản khó khăn cho Lebanon.

Rafik Al-Hariri là một nhân vật chính trị hiếm có, nếu không nói là có một không hai trong cả thế giới Ả Rập.

Ông tự làm nên sự nghiệp và trở thành một tỷ phú, một chính khách tài năng. Ông là hiện thân của một văn hóa khác hẳn với thói thường của nhiều người có thế lực trong vùng, nơi mà đa số quyền lực chính trị và tiền bạc được truyền từ đời cha sang đời con.

Còn ông Hariri, sinh năm 1944 trong một gia đình nghèo theo đạo Hồi phái Sunni, đã sang Ả Rập Saudi làm nghề xây dựng và kiếm tiền bên đó. Sau ông trở về làm chính trị ở Lebanon và đã có tài liên kết được dân chúng ở quốc gia mà xung khắc tôn giáo đã gây ra nội chiến kéo dài gần 15 năm.

Ông đã đóng một vai trò lớn trong việc tái thiết Lebanon và trở thành biểu tượng của công cuộc xây dựng lại nước này.

Đám tang của ông như đang tạo ra một biểu tượng mới cho tinh thần dân tộc Lebanon. Nhưng đây vốn là quốc gia có xung khắc tôn giáo và sắc tộc lâu nay và mọi thứ rất dễ đổ vỡ, gây ra hậu quả khó lường cho khu vực.

Người ta nay tìm cách đổ lỗi cho Syria hoặc Israel. Nhưng những kêu gọi độc lập cho Lebanon, nơi quân đội Syria vấ̃n chiếm đóng, có thể đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc xung đột giữa hai bên Israel và người Ả Rập trong vùng vốn đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Trước mắt, điều chắc chắn là Washington sẽ gây sức ép lên LHQ để thực hiện nghị quyết 1559 của Hội đồng Bảo an vốn được Mỹ và Pháp hỗ trợ để thông qua tháng Chín 2004.

Nghị quyết này kêu gọi rút 'mọi quân đội nước ngoài' khỏi Lebanon.