|
Dinh Tổng thống Kyrgyzstan bị chiếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những người biểu tình chống chính phủ tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, tuyên bố họ đã kiểm soát tình hình thủ đô sau khi chiếm dinh của Tổng thống Askar Akayev, và đài truyền hình. Những người biểu tình đã tiến vào dinh Tổng thống, dẫn đầu một cuộc biểu tình quần chúng khổng lồ kêu gọi Tổng thống Akayev phải từ chức. Cảnh sát hầu như không làm gì để ngăn chặn họ và những điểm chặn an ninh của cảnh sát đã biến mất. Những người biểu tình nay ném giấy tờ qua các cửa sổ, mà có lẽ là đang lục soát các văn phòng. Các nhà hoạt động thuộc phe đối lập đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước nói rằng họ đã chiếm quyền và không còn chính phủ nữa. Những diễn biến này đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, từ một cuộc biểu tình hòa bình khá lặng lẽ vào một buổi sáng đã chuyển sang thành một cuộc nổi dậy toàn diện. Người ta không hề nhìn thấy Tổng thống Akayev ở đâu cả và không thấy ông xuất hiện trước công chúng kể từ hôm thứ ba khi ông phát biểu trên đài truyền hình nhà nước kêu gọi thương thuyết với phe đối lập. Theo kế hoạch ông đáng lẽ sẽ gặp một đặc sứ từ tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vốn đang rất lo ngại về tình trạng bất ổn tại đây. Cuộc họp này đã không xảy ra và đặc sứ là ông Alojz Peterle, nói ông không biết hiện ông Akayev đang ở đâu. Trong khi đó tất cả các thành phố ở miền Nam Kyrgyzstan nay nói rằng họ đứng về phe đối lập. Đây là nơi cuộc nổi dậy bắt đầu từ trong số các chính trị địa phương, những người nói rằng ông Akayev đã gian lận trong cuộc bầu cử QH vào tháng trước.
Trước đó đã xảy ra đánh lộn giữa những người biểu tình chống và ủng hộ Tổng thống. Một nhân chứng đã nghe thấy có những tiếng súng nổ nhưng không thể nói được là từ đâu bắn tới. Một số người biểu tình đã chạy qua các đường phố, đặc biệt những người có dắt theo trẻ em. Nhưng những người lãnh đạo biểu tình đã kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh và ở nguyên tại chỗ. Cảnh sát dường như đã không can thiệp mặc dù hàng trăm cảnh sát được điều động. Bộ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan, ông Dyushebayev, đã tới nơi diễn ra biểu tình tại thủ đô và nói với cảnh sát là không được dùng các biện pháp đặc biệt để chống lại những người tiến hành biểu tình hòa bình. Trong khi đó, các nhà hoạt động đối lập tại Bishkek nói họ đã giải phóng được tù nhân nổi tiếng nhất tại Kyrgyzstan, ông Feliks Kulov. Ông Kulov là người thành lập và dẫn đầu đảng đối lập được ủng hộ nhất tại Kyrgystan hồi những năm 90, trước khi ông bị bỏ tù về những cáo trạng tham nhũng vào năm 2002. Những người ủng hộ ông và các quan sát viên quốc tế nói những cáo trạng này là có động cơ chính trị. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||