|
Ông Akayev từ chức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lãnh đạo bị phế truất của Kyrgyzstan, Askar Akayev, đã chính thức đệ đơn từ chức tại một buổi lễ ở Matxcova. Ông Akayev bỏ chạy khỏi thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan để tới thủ đô Nga vào tháng trước, khi những người ủng hộ phe đối lập tấn công vào trụ sở của ông. Đơn từ chức của ông sẽ có hiệu lực từ ngày mai, thứ Ba. "Đầu hàng"? Theo phóng viên BBC Sarah Rainsford, ông Askar Akayev đã chính thức "đầu hàng", 11 ngày sau khi ông bị truất quyền. Là lãnh đạo của Kyrgyzstan trong hơn 14 năm, giờ đây, ông phải ký vào đơn từ chức trong một buổi lễ kín tại Matxcova. Một đoàn đại biểu của Quốc hội mới tại Kyrgyzstan đã có mặt. Họ đã đàm phán với ông Akayev vào dịp cuối tuần rồi, nhất trí về các điều khoản để cho ông ra đi. Cho tới mãi gần đây thì ông Askar Akayev luôn khẳng định mình là lãnh đạo chính thức của Kyrgyzstan, cho dù đã bị những người biểu tình giận dữ buộc phải rời nhiệm sở vào tháng trước. Truyền hình Nga phát đi tuyên bố của cố vấn cho chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan, Bermet Bukasheva, là: Ông Askar Akeyev đã ký một tuyên bố về chuyện rời bỏ các nghĩa vụ của mình trước thời hạn, trước tình hình chính trị khó khăn đang diễn ra tại đất nước. Ông đã ra lời xin cuối cùng với tư cách Tổng thống đối với nhân dân, trước khi ký vào tuyên bố đó. Ông đề nghị nhân dân Kyrgyzstan tha thứ cho ông vì ông có thể đã xúc phạm tới họ hay các cá nhân nào đó. Ông nói ông hi vọng tương lai của Kyrgyzstan sẽ dân chủ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn lúc trước tại Matxcova, ông Akayev có nói ông đã nghĩ đến chuyện từ chức nếu như an ninh cá nhân và quyền miễn nhiễm truy tố của ông được đảm bảo. Chuyện đó có vẻ đã được giới chức lâm thời tại Bishkek hứa về mặt lý thuyết, và giờ đây, có vẻ như thoả thuận chi tiết cũng đã đạt được. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||