05 Tháng 4 2005 - Cập nhật 12h29 GMT
Chủ tịch Fidel Castro của Cuba đã tham dự một thánh lễ ở thánh đường Công giáo chính ở Havana để dự lễ tưởng niệm sự qua đời của đức Giáo Hoàng John Paul II.
Các nhân vật trong hàng giáo phẩm tin đây là lần đầu tiên ông ta đến thánh đường kể từ hơn bốn thập niên nay.
Đảng Cộng sản Cuba cho đến năm 1992 chính thức là một quốc gia vô thần.
Nước này hiện đang tổ chức ba ngày để tang cho đức giáo hoàng, người đã từng có một cuộc thăm viếng lịch sử đến đảo quốc này cách đây bảy năm,
Thánh đường chính của Havana đầy chật cả những người đến dự thánh lễ, một sự pha trộn các viên chức thuộc đảng Cộng sản, những người công giáo Cuba, những nhà ngoại giao và du khách.
Ngồi ở hàng ghế đầu, ông Fidel Castro đã mặc một bộ đồ tây màu đậm.
Theo các viên chức của thánh đường thì lần cuối chủ tịch Castro đến thánh đường to lớn với kiến trúc cổ điển này là vào năm 1959 để dự đám cưới của cô em gái.
Vị lãnh tụ cách mạng lão thành, vốn hồi nhỏ học trường dòng của các cha dòng Tên, đã ngồi yên không tham dự lễ ban thánh thể.
Trước đó ông đã ký vào một cuốn lưu niệm cho đức giáo hoàng, một người mà ông nói là một người bạn tốt của Cuba:
Trong những ngày vừa qua các viên chức Cuba đã nhắc nhở nhiều đến những lời của Đức giáo hoàng khi ngài đến Cuba năm 1998 và nói lên những lời phản đối lệnh cấm vận của Hoa Kỳ.
Nhưng không thấy nhắc tới việc là cũng chuyến công du đó đã làm cho nhiều người công giáo Cuba nghĩ là họ sẽ được tự do hơn để xây thêm nhà thờ mới và mở trường học.
Việc đó đã không xảy ra. Có vẻ như sự việc chính phủ Cuba ca tụng di sản của Đức giáo hoàng cũng có một giới hạn nào đó.