http://www.bbcvietnamese.com

05 Tháng 4 2005 - Cập nhật 12h03 GMT

Lê Hải
Tường thuật từ Warszawa

Người Balan tìm cách đi viếng Giáo hoàng

Nếu đi sâu vào từng khu dân cư ở Warszawa này, cuộc sống vẫn tiếp tục như thường lệ. Người ta vẫn đi mua sắm, làm việc và tiếp tục mọi sinh hoạt bình thường.

Thế nhưng nếu quí vị tìm đến các đầu mối giao thông sang Rome thì sẽ cảm nhận được đầy đủ cái không khí của những người đang háo hức lên đường sang viếng Giáo hoàng lần cuối cùng. Giáo dân các nơi cùng nhau thu xếp xe cộ để đi.

Mọi ngả đường về La Mã

Đại diện của một công ty vận tải lên truyền hình nói cho đến hôm qua đã nhận được ít nhất một triệu câu hỏi và lời yêu cầu có liên quan đến các chuyến xe đi sang Rome.

Hãng hàng không LOT nói sẽ tăng thêm 6 chuyến bay vào ngày mai, 06.04.2005 từ Warszawa với lời giải thích trong thông cáo báo chí là sẽ khó tăng thêm chuyến vì sân bay ở Rome cùng lúc còn phải đón thêm rất nhiều chuyến bay từ đủ mọi nơi trên thế giới, trong đó có cả máy bay của các nguyên thủ quốc gia.

Hãng đường sắt Ba Lan nói có thêm 6 chuyến tàu đặc biệt. Sân ga Warszawa tràn ngập người đứng xếp hàng trước cửa vé quốc tế đặc biệt.

Một nhân viên cảnh sát giữ trật tự nói hàng người này đã xếp từ đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay khi ông bắt đầu vào ca trực đã thấy rất đông người đứng chờ ở đây và hàng người có vẻ như không hề muốn giảm bớt mà thậm chí còn có chiều hướng muốn tăng lên.

Cuối hàng là một nữ tu đứng lo lắng tâm sự với tôi rằng bà nói sợ đến lượt thì không còn vé nữa.

Mấy thanh niên ngồi bệt dưới chân cầu thang nói với tôi rằng họ đã xét đủ mọi khả năng và thấy vé tàu là rẻ nhất. Thế nhưng thưa quí vị một cái vé ngồi rẻ nhất cũng đã 420zl rồi, tức là khoảng 125USD, một khoản tiền không nhỏ đối với người Ba Lan, nhất là thanh niên.

Một cô gái đứng trong hàng nói với tôi cô xếp hàng để mua vé cho cậu em trai. Cả gia đình dồn hết tiền vào cho cậu con trai đi sang Rome. Nhiệm vụ của cậu là phải vào được tận bên trong để viếng Giáo Hoàng.

Cơ hội cuối cùng

Báo chí Ba Lan lo rằng với 4-5 hay thậm chí có báo còn nói đến 6 triệu người từ mọi nơi trên thế giới đổ về Vatican, thì những người tới sau chưa chắc đã kịp vào viếng Giáo Hoàng trước 10 giờ sáng thứ Sáu này.

Tàu khởi hành vào lúc 6h chiều giờ Warszawa, chạy liên tục đến Roma vào lúc 10 giờ ngày hôm sau. Đoạn về cũng vậy. Thế mà theo tốc độ dòng người đi viếng Giáo Hoàng thì mỗi người chỉ có từ 15 giây đến 30 giây thôi.
Hành khánh Balan xếp hàng tìm mua vé đi Rome

Một thanh niên Balan cho tôi biết anh cho biết sẽ đem theo thức ăn dự trữ và tranh thủ ngủ trên tầu để tỉnh táo khi đến nơi. Và chỉ cần 1 giây nhìn Giáo Hoàng đễ tưởng niệm thì đã mãn nguyện lắm rồi.

Vì ít nhất là kịp nhìn Giáo Hoàng lần cuối cùng, vì từ tuổi thơ đến giờ anh mang hình ảnh Ngài trong tâm trí nhưng chưa một lần diện kiến.

Tổng giám mục Ba Lan Jozef Glemp nói đã làm hết mọi khả năng để lo lắng cho chuyến hành hương lịch sử của người Ba Lan về thăm Giáo Hoàng. Các đội hướng đạo chuyên phụ trách công tác trật tự trong những dịp như vậy lần này phải huy động thêm cả bạn bè từ các nước láng giềng phía Đông là Belorusia và Ukraina.

Cả nước Ba Lan đang hướng tâm trí về khu hầm mộ mang tên thánh Phê-rô ở La Mã, nơi hàng người đang dồn dập đổ về viếng Giáo Hoàng lần cuối cùng.