| Góa phụ của vệ binh Wakefield đổ lỗi cho Blair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vợ của quân nhân Anh vừa bị giết tại Iraq đã lên án thủ tướng Tony Blair về cái chết của chồng cô. Cô Ann Toward nay là góa phụ sau khi chồng cô là vệ binh Anthony Wakefield, gốc từ Newcastle, bị chết trong một vụ nổ bom ở Iraq. Cái chết của Anthony Wakefield hôm thứ Hai 02.05.2005 được mọi báo Anh đăng tải, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử nghị viện vào thứ Năm. Ann Toward nói thủ tướng đáng ra không được gửi chồng cô sang Iraq. Bản thân ông Tony Blair đã gửi lời chia buồn đến gia đình người góa phụ. Còn Bộ trưởng Ngân khố Gordon Brown nói ông hiểu niềm tức giận của Ann Toward nhưng nói ông Blair đã có quyết định đúng trong việc gửi quân Anh vào Iraq. Đe dọa kiện chính phủ Gia đình của những quân nhân Anh khác bị giết tại Iraq cảnh báo nhà nước rằng họ có ý định kiện chính phủ về cuộc chiến. Anthony Wakefield năm nay mới 24 tuổi là binh sĩ Anh thứ 84 bị giết trong cuộc chiến Iraq lần này. Cô Ann Toward nói tất cả là lỗi của ông Tony Blair, và rằng nếu ông ta không gửi quân Anh sang Iraq thì chồng cô nay vẫn còn ở nhà. Cô kể giờ phút khủng khiếp lúc ba giờ chiều ngày thứ Hai vừa qua, khi người đưa tin từ Bộ Quốc phòng Anh gõ cửa nhà: Khi ông ta gõ vào cửa nhà tôi biết ngay là có chuyện gì xảy ra với Anthony. Tôi không thể tin được và không muốn chấp nhận tin đó. Các đảng đối lập đã phê phán ông Tony Blair nhân vụ này. Lãnh tụ Bảo Thủ Michael Howard nói ông không đổ lỗi cho thủ tướng Tony Blair về cái chết của vệ binh Wakefield nhưng 'đưa quân vào cuộc chiến mà không có một chương trình đúng đắn cho tình hình sau khi Saddam Hussein thua trận thì thật là ngu dốt'. Lãnh tụ đảng Dân chủ Tự do Charles Kennedy vốn chống chiến tranh Iraq ngay từ đầu thì nói không đảng nào được 'kiếm lợi' từ cái chết của quân nhân Wakefield. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||