|
Báo chí Anh bình luận bầu cử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dù cuộc bầu cử năm nay ở Anh được giới truyền thông quốc tế cho là kém phần sôi động, nhưng trên báo chí Anh quốc không thiếu lời hô hào hay cảnh báo cử tri. Báo the Daily Mirror cho rằng nếu không bầu cho đảng Lao động sẽ tạo ra mối nguy. The Sun tạo cảm giác thân cận với Tony Blair qua bài phỏng vấn mang tính gia đình với ông và phu nhân. Báo Daily Mail lại đòi "đánh chảy máu cam" Tony Blair trong ngày 5 tháng năm, là ngày cử tri đi bầu. Daily Express chạy hàng tít kêu gọi độc giả "bầu cho một nước Anh công bằng hơn" bằng cách bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ. Trên tờ the Independent người ta đọc thấy các bài viết kêu gọi giới dân biểu từ đảng Lao Động và phe Dân chủ tự do nếu ủng hộ giá trị tự do thì hãy loại trừ Tony Blair. Tờ The Times vẽ biểu đồ cho thấy giới lãnh đạo các đảng hiểu rõ tầm quan trọng của mình đến mức nào. Với tiêu đề "những chuyến vận động điên cuồng" báo nói ba đối thủ chính trị Tony Blair, Michael Howard và Charles Kennedy bây giờ phải giảm thiểu tối đa nội dung các chuyến đi của họ xuống thành "gặp mặt, chọc cười, rồi bỏ đi". Tuy nhiên báo này có hơi quan ngại về khả năng lối bầu cử qua bưu điện có thể tạo ra rối loạn. Tờ Guardian thì nói rằng ông Blair dựa chương trình bầu cử vào kinh tế nhưng trong những ngày qua không khí phấn chấn mua sắm trên phố bắt đầu tan biến dần. Báo the Daily Telegraph cho rằng truyền thông đã viết xong kết quả cho lãnh đạo của phe bảo thủ khi nói rằng ông Howard đang "vội vã giành lấy vị trí trong lịch sử". Trong khi đó, ông Kennedy nói với the Times là "có lý do để hài lòng". |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||