http://www.bbcvietnamese.com

02 Tháng 5 2005 - Cập nhật 13h47 GMT

'Y tá của Hitler' lên tiếng

Một tờ báo Đức tuyên bố rằng họ đã tìm thấy một người sống sót từ boongke của Hitler ở Berlin. Cho đến nay người phụ nữ này chưa bao giờ kể về những gì mình đã trải qua.

Bà Erna Flegel nay đã 93 tuổi và sống trong một nhà dưỡng lão. Bà kể cho tờ báo này rằng bà đã ở lại boongke thêm đến vài ngày sau khi hầm ngầm bị quân đội Xô-viết chiếm giữ.

Có nhiều giả thuyết khác nhau về những gì diễn ra trong boongke của Hitler trong những ngày cuối cùng và một chứng nhân chưa được biết đến nay đã xuất hiện.

Suốt 60 năm, bà Erna Flegel thậm chí đã không nói với gia đình của bà về những gì đã xảy ra với bà với tư cách một y tá phục vụ ở boongke. Câu chuyện của bà không đối ngghịch với những gì đã được biết những mang lại thêm một số chi tiết về Hitler trong những ngày cuối cùng.

Bà nói Hitler đã bị hoang tưởng đến mức nghi ngờ rằng những gián điệp đã đánh tráo chất độc cyanide trong viên nhộng của ông ta và có lẽ đó chính là lý do Hitler đã dùng súng để tự vẫn.

Những chi tiết khác do bà Flegel đưa ra đã hiện diện trong một bản lấy cung của tình báo Hoa Kỳ vào tháng Mười một năm 1945 và được đăng tải trên internet trong một giai đoạn.

Chẳng hạn bà hồi tưởng lại bà đã tìm cách cứu sống sáu người con của Josef Goebbels, người đứng đầu bộ tuyên truyền của Hitler nhưng cho biết vợ của Goebbels đã 'tàn nhẫn' đánh thuốc độc những đứa con của mình.

Bà Flegel nói thêm là khi quân đội Xô-viết xuất hiện, họ đã cư xử đúng mực và khuyên bà nên khóa của phòng của mình lại. Bà đã ở lại đó thêm một vài ngày và là một trong những người cuối cùng rời khỏi hầm ngầm.