http://www.bbcvietnamese.com

02 Tháng 5 2005 - Cập nhật 11h20 GMT

Jenny Matthews
BBC Online

Bầu cử ở Anh thật muôn màu muôn vẻ

Bầu cử nghị viện và các viện dân cử vùng ở Anh năm nay còn là dịp để dân chúng và các ‘chính trị gia’ đủ màu sắc đưa ra sáng kiến chính trị, xã hội.

Là một thể chế dân chủ, Anh Quốc cho phép công dân tự do lập đảng và vận động tranh cử, kể cả với những ý tưởng kỳ quái nhất.

Andy Kirkwood, ứng cử ở Dorset South thì lập ra đảng The Personality and Rational Thinking? Yes! Party tạm dịch tên là Có đồng ý về Nhân cách và Suy nghĩ Duy lý không?

Vị này tin rằng đam mê của mình là môi trường và cho rằng cần bỏ luật cấm người dân làm ồn vào tối thứ Bảy vì “ai cũng có quyền vui chơi thỏa thích”.

Andy Kirkwood còn đề nghị áp dụng thuế địa ốc tới 1000% cho ai có ngôi nhà thứ nhì và muốn mọi người cứ làm việc một tuần lại được nghỉ một tuần.

Đảng Dungeons Death and Taxes thì đăng ký trụ sở ở London Dungeons, một điểm du lịch nổi tiếng với căn hầm ma quỷ ngay tại thủ đô. Đảng này muốn phục hồi hình phạt treo cổ cho cả những tội nhẹ như “viết sơn graffiti lên tường hay xả rác.”

Còn “tội sát nhân và viết SMS qua điện thoại di động một cách sai trái sẽ bị phanh thây”. Họ còn đòi chiếm nước Pháp để sát nhập vào Anh và tăng thuế thu nhập lên 90%.

Hai ứng viên của đảng này có ra tranh cử hẳn hoi là Brett Harris cho vủng Edinburgh East và Damien Fleck ở thành phố York.

Từ văn hóa đến giao thông

Nhưng phải nói rằng các ‘chính sách’ của đảng New Millennium Bean Party là độc đáo nhất. Tự coi mình là đảng vì ‘những hạt đậu người’, thuyền trưởng Beany, ứng cử viên duy nhất ra tranh ghế nghị sỹ ở Cardiff Central, xứ Wales nói “chúng tôi sẽ không bao giờ lập nội các”.

Trong các ‘chính sách’ đảng Hạt đậu Thiên niên kỷ đưa ra có sáng kiến để Hoàng tử William nhận một căn hộ nhỏ tại chính lâu đài Cardiff Castle để có thể hẹn hò với ca sỹ Charlotte Church.

Đảng của ông Beany cũng muốn để trẻ em tự chọn cha mẹ và buộc mọi dòng chữ xâm mình ở Anh phải ghi bằng hai thứ tiếng. Họ cũng muốn biến bóng đá nữ thành môn thể thao số một tại Anh.

Còn Dan Anslow và đảng Max Power Party ra ứng cử ở Southend West, Essex thì có vẻ quan tâm nhiều đến đường xá và xe cộ.

Dan Anslow muốn phạt tù những lái xe nào không có bảo hiểm và đòi “tố cáo lên báo những chủ tiệm sửa xe hơi nào làm ăn bôi bác”. Ứng viên này còn muốn bỏ bớt các khối giảm tốc độ trên các con đường nhỏ ở Anh.

Đây là những đoạn cơ quan giao thông đặt các khối gồ trên mặt đường để buộc người lái hãm phanh và không thể phóng quá nhanh.

Còn John Sootheran, chủ bút tờ Max Power thì thêm rằng cần đánh thuế nặng những chủ xe caravan tức loại xe có nhà nhỏ và chỗ ngủ vốn là thứ xe yêu thích của dân đi du lịch đường dài hay dân ưa cắm trại.

Dân chủ điện tử

Liên minh Thần giao Cách cảm (Telepathic Partnership) thì muốn “lập ra nền dân chủ tương tác bằng cách lắp cho mỗi hộ gia đình một màn hình cảm ứng”.

Theo ứng viên Michael Hall của liên minh này, ứng cử ở địa hạt Wokingham, thì ý tưởng của họ là giúp người dân chọn ra các sáng kiến và tự bỏ phiếu qua việc chạm tay vào màn hình.

Nếu con số người đồng ý cho một sáng kiến lập pháp nào đó đủ lớn thì nó sẽ thành luật. Trong 10 ý tưởng đầu tiên ông Hall nêu ra có “Cấm sát nhân, cấm giết gia súc, kể cả ăn thịt, cấm tiền tệ để mọi thứ không phải trả tiền, đưa vào áp dụng động cơ chạy bằng nước để không hại môi sinh”....

Còn đảng Vote For Yourself Party (Tự bỏ phiếu cho mình) thì có một loạt sáng kiến nghe rất hấp dẫn. Đảng này đưa ra 13 ứng viên tranh ghế nghị sĩ ở Belfast, Cardiff và London.

Một ứng viên là George Weiss, nói đảng của ông muốn chế độ dân chủ trực tiếp "directly accessible democracy - viết tắt là DAD”.

Theo đó dân chúng được tham gia bầu chọn những chính sách họ thích, ví dụ như để các thành phố Cardiff và Belfast thành những đô thị độc lập “xứng đáng với thế kỷ 21”.

Họ cũng muốn bỏ tiền giấy và dùng hoàn toàn một hệ thống mã số điện tử cho trao đổi thương mại.

Hoan hô Loony

Đảng nổi tiếng gây cười từ nhiểu năm qua là Official Monster Raving Loony Party thì năm nay quyết định sẽ “chuẩn bị cầm quyền” và đưa ra tuyên ngôn mới cùng sáng kiến tranh cử.

Một trong số đó là phát hành đồng 99 xu thay cho đồng 1 bảng Anh, để “khỏi phải trả lại tiền lẻ”.

Với vấn đề di dân, Loony Party có cách giải quyết rất gọn gàng, đó là “hoan nghênh bất cứ ai đến Anh sinh sống với điều kiện tuổi đã trên 85 và mang theo cả cha lẫn mẹ”.

Đảng này cũng muốn các quán bia pub mở cửa non-stop và thậm chí muốn cải tổ cả ngành lập pháp ở Anh.

Nếu ta dịch nguyên văn thì họ muốn thay Thượng viện Anh bằng một cỗ bài Tây. Nhưng đây là câu chơi chữ rất hay, cho thấy tính hài hước trong tuyên ngôn của Loony Party: "replace the House of Lords with the House of Cards, to make it easier for the government to deal with", xin dành cho bạn nào thích tiếng Anh.