03 Tháng 6 2005 - Cập nhật 10h47 GMT
Tổng thống Serbia, Boris Tadic, nói ông sẽ đến thăm Srebrenica và “cúi đầu trước những nạn nhân vô tội của một quốc gia khác”.
Một đoạn băng video chiếu cảnh lính Serbia hành quyết người Hồi giáo Bosnia vừa được chiếu trên truyền hình đầu tuần này và đã gây sốc.
Những bức hình về Srebrenica đã tạo một tác động và phản ứng chưa từng có tại Serbia.
Cho đến gần đây, Serbia vẫn miễn cưỡng trong việc bắt các nghi phạm tội ác chiến tranh – và theo một thăm dò dư luận, một nửa dân số tại đây không tin là vụ thảm sát ở Srebrenica đã diễn ra. Nhưng lần này đã khác.
Đoạn phim được chiếu hôm thứ tư; và 24 tiếng sau, ít nhất tám nghi phạm đã bị bắt.
Tổng thống Serbia, Boris Tadic, nói ông sẽ đến Srebrenica để dự lễ kỷ niệm 10 năm diễn ra vào tháng Bảy.
Chỉ đến bây giờ, 10 năm sau Srebrenica, đoạn băng video mới được đưa ra ánh sáng. Có vẻ một thành viên trong nhóm dân quân liên quan đã quay nó.
Và việc đoạn phim được chiếu trên đài truyền hình nhà nước, RTS, chứ không phải trên một kênh độc lập thân phương Tây, tự thân điều này đã đáng chú ý.
Kênh RTS đã hạn chế tường thuật về phiên xử tội phạm chiến tranh; phiên tòa ở Hague bị xem là có thành kiến chống lại người Serbia.
Đoạn phim này lần đầu tiên được chiếu tại tòa ở Hague, nhưng cú sốc mà phim gây ra quá lớn và không thể bỏ qua.
Trong nhiều năm, tòa án đã gây sức ép lên Serbia và lên người Serbia Bosnia buộc họ hợp tác.
Công tố trưởng, Carla del Ponte, đã liên tục dự đoán về việc bắt giữ nhà lãnh đạo thời chiến, Radovan Karadzic và Ratko Mladic.
Cho đến nay, bà vẫn sai – nhưng thái độ của người Serbia đang dần thay đổi, và phiên tòa đã đóng một vai trò trong điều này.