05 Tháng 6 2005 - Cập nhật 21h37 GMT
Caroline Hawley
BBC News, Baghdad
Chính phủ Iraq nói họ sẽ tăng gấp đôi lương của các giáo sư đại học trong cố gắng ngăn chặn nạn chảy máu chất xám.
Bác sỹ, giáo viên và các doanh nhân đã rời bỏ Iraq vì họ không cảm thấy an toàn tại đây.
Hiện không có con số chính xác về số người rời Iraq và chính phủ khó có thể làm gì nhiều để giải quyết tình trạng này.
Dưới thời Saddam Hussein, người ta ước tính khoảng 4 triệu người đã rời Iraq, trong số đó có nhiều người có trình độ cao.
Sau cuộc chiến, một số người Iraq ở nước ngoài đã trở về, nhưng hai năm sau khi Saddam Hussein sụp đổ, nạn chảy máu chất xám không những không ngừng lại mà còn tiếp tục ở mức đáng lo ngại.
Giảng viên đại học nay sẽ được tăng lương gấp đôi để họ sẵn sàng ở lại Iraq nhưng vấn đề không chỉ gói gọn trong khuôn viên các trường đại học.
Các bác sỹ cũng đang bỏ đi gây khó khăn cho ngành y tế vốn đang chật vật đối phó với sự thiếu hụt trang thiết bị và số thương vong qúa nhiều.
Cô Mice Nimmer, chuyên viên vật lý trị liệu mới vào nghề nói với đài BBC rằng nhiều đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm của cô đã rời Iraq sau khi có những đe dọa bắt cóc và sát hại:
"Đa số họ đã rời khỏi đất nước này và chúng tôi đang rất cần kỹ năng của họ. Đây là vấn đề chính trong bệnh viện của chúng tôi. Hầu hết các bác sỹ giỏi đã rời khỏi Iraq và cùng với họ là tay nghề của họ."
Trong khi các bác sỹ bị đe dọa và bắt cóc, hàng chục giảng viên đại học đã bị giết hại.
Một quan chức cao cấp của chính phủ nói ông tin rằng những người có trình độ ở Iraq đã bị phe nổi dậy cố tình biến thành mục tiêu của họ một cách có hệ thống.