http://www.bbcvietnamese.com

29 Tháng 6 2005 - Cập nhật 14h00 GMT

Bush nói Iraq là việc 'sống còn'

Tổng thống Bush nói những hy sinh trong cuộc chiến chống phe nổi dậy tại Iraq là chuyện vô cùng cần thiết cho tương lai an ninh của Hoa Kỳ.

Ông kêu gọi người dân Mỹ hãy đứng vững trong "chiến trường cuối cùng của cuộc chiến chống khủng bố."

Ông nói, chỉ có một chiến lược nhằm tấn công các tay súng, đó là "đánh bại chúng từ ở nước ngoài, trước khi chúng tấn công chúng ta ở ngay trong đất nước chúng ta."

Ông nói không có kế hoạch gửi thêm lính Mỹ tới Iraq, và cũng không có thời biểu rút quân khỏi đây.

Phát biểu tại một căn cứ không quân ở Bắc Carolina, ông nói việc đưa ra thời biểu rút quân đơn thuần sẽ khiến cho những người nổi dậy chờ đợi cho tới khi phía Mỹ rút đi.

"Chúng ta sẽ ở lại Iraq cho tới khi nào việc đó còn là cần thiết, không kéo dài thêm một ngày nào," ông nói.

Tổng thống nói rằng ông sẽ gửi thêm lính, nếu như các chỉ huy quân sự nói rằng điều đó là cần thiết.

"Thế nhưng, các vị chỉ huy nói với tôi rằng họ đã có đủ số lính cần thiết."

Ông nói thêm rằng việc tăng số lính Mỹ "sẽ làm suy yếu chiến lược của chúng ta trong việc khuyến khích người iraq đi tiên phong trong cuộc chiến này."

Bài phát biểu của ông Bush được đưa ra trong lúc các thăm dò dư luận công chúng tại Hoa Kỳ cho thấy người dân không hài lòng với cách tổng thống xử lý cuộc chiến Iraq, giữa lúc đang có thêm tình trạng bạo động tiếp diễn.

Nhân kỷ niệm một năm kể từ khi chính thức chuyển giao quyền lực cho chính phủ lâm thời tại Iraq, Tổng thống Bush sẽ cố tập hợp sự ủng hộ đối với cuộc chiến bằng cách nói với người dân Mỹ rằng những khó khăn là có thực nhưng nếu để cuối cùng Iraq sẽ có hoà bình và tự do thì điều đó cũng xứng đáng.

Một cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ mới công bố hôm qua cho thấy lần đầu tiên đại đa số người dân Mỹ tin rằng họ đã bị chính phủ Mỹ cố tình làm cho hiểu sai trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến.

Phân tích

Ông Bush và các cố vấn cảm thấy ông phải đưa ra bài diễn văn này để cố khôi phục lại sự ủng hộ ngày càng giảm từ chính nước Mỹ đối với cuộc chiến tại Iraq vào thời điểm được coi là quan trọng.

Thông điệp của ông là cái giá phải trả tại Iraq là cao, thế nhưng nó cũng đáng đồng tiền bát gạo vì Iraq hiện là mặt trận trung tâm trong cuộc chiến chống khủng bố.

Điều này nhiều người Mỹ đã biết. Tuy nhiên, nó có thể khiến cho các nhà chỉ trích thêm tức giận, vì họ luôn hoặc hoàn toàn phản đối ý tưởng này, hoặc lý lẽ rằng Iraq chỉ trở thành trận địa của khủng bố do sự can thiệp của Mỹ.

Giọng điệu bản diễn văn của ông Bush nghe có vẻ trầm trọng hơn trước đây, có lẽ cũng nhằm để liên hệ với thái độ không mấy thoải mái của công chúng.

Tuy nhiên, bài diễn văn đó cũng chẳng có gì mới lắm.

Về hai vấn đề chủ chốt mà giới chỉ trích công kích về các chính sách của chính phủ - về chuyện hoặc phải gửi thêm quân hoặc phải đưa ra thời gian biểu để rút quân - những lời lẽ nghe vẫn có vẻ quen thuộc, nếu không muốn nói là thẳng thắn hơn so với trước đây.

Về quân số, ông Bush nói các tư lệnh quân đội hướng dẫn cho ông.

Ông không loại trừ khả năng tăng quân số, nhưng nói rõ rằng đó không phải là một phần trong kế hoạch của ông.

Trên thực tế, với lực lượng quân đội Mỹ đang chịu nhiều sức ép, ông Bush ít có khả năng hành động gì trong lĩnh vực này.

Về chuyện hạn chót để rút quân, thông điệp của ông là điều đó sẽ chỉ có lợi cho kẻ thù.

Thế nhưng, trong khi vẫn không có những thay đổi lớn bất ngờ nào đó, mà xem ra cũng sẽ không có, chắc chắn đang có nhiều câu hỏi đặt ra về chuyện liệu ông Bush đã làm đủ hay chưa để dẹp đi cảm giác không hề thoải mái của công chúng Mỹ về vấn đề Iraq.