Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
04 Tháng 7 2005 - Cập nhật 20h26 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chiến tuyến dàn ra tại hội nghị G8
 
Một người biểu tình mang mặt nạ
Cảnh sát nói có một nhóm "quá khích" trong số biểu tình
Các lãnh tụ và những người biểu tình từ trên toàn thế giới đang dàn chiến tuyến trước khi hội nghị G8 khai mạc.

Tại Scotland nơi các lãnh tụ của khối G8 sẽ gặp gỡ vào thứ tư này, nhiều trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trong khi họ đòi hỏi phải có công bằng hơn trong mậu dịch.

Cảnh sát nói đã bắt 30 người tại Edinburgh.

Trong khi đó, các lãnh tụ Phi Châu nhóm họp ở Libya để thảo luận làm sao lợi dụng được chiến dịch chống nghèo đói vốn đã được thêm uy tín qua các buổi trình diễn nhạc Pop hôm cuối tuần.

Phi Châu và nghèo đói được chờ đợi sẽ chế ngự hội nghị ba ngày ở Gleneagles, vốn sẽ do Thủ tướng Tony Blair của Anh chủ trì.

Tăng gấp đôi viện trợ cho các quốc gia nghèo và cắt giảm nợ là một trong những mục tiêu được công bố của Hội nghị.

Một đề tài quan trọng nữa là thay đổi khí hậu, tuy Tổng thống Hoa Kỳ, ông Goerge W. Bush có vẻ đã loại bỏ việc có một hiệp định mới về kiểm soát khí hậu.

Các lãnh tụ chắc cũng sẽ bàn thảo về ảnh hưởng của giá dầu thô cao và tỷ giá ngoại tệ đối với ổn định kinh tế.

"Chúng tôi chống tư bản"

Ở Edinburgh, cảnh sát mặc đồ chống biểu tình và cảnh sát cưỡi ngựa đã đụng độ với vài trăm người biểu tình mặc đồ đen theo chủ trương vô chính phủ và chống tư bản.

Những người biểu tình ném đá, gậy, những tụm cỏ và chai nước ngọt.

Nhữung vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn còn tiếp tục mặc dầu đêm đã xuống ở đó theo phóng viên Andy Tighe của đài BBC.

Một phụ nữ đang la ó ở Edinburgh
Lần trước những cuộc biểu tình trở thành bạo động

"Nghị trình hôm nay ở Edinburgh có vẻ như chỉ để làm sao gián đoạn cuộc sống của cộng đồng," Cảnh sát trưởng Charles Michie cho biết.

"Cũng không rõ họ có phải là những người phản đối thực sự cũng như là họ có thực có những quan tâm đúng đắn hay không."

Những người biểu tình đã đáp lời, cáo buộc cảnh sát là quá mạng tay và đã xô đẩy và đám vào những người này.

Nhưng ngay giữa những bạo động đó cũng vẫn có những cuộc biểu tình an lành với một đám biểu tình ăn mặc như là những hề và có người còn khỏa thân.

"Chúng tôi chống tư bản, chúng tôi ủng hộ công lý trong mậu dịch," một phụ nữ mặc một bộ đồ hề tự nhận là General Lovely tuyên bố.

Không còn hy vọng

Trong khi đó ở Libya, lãnh tụ của 53 quốc gia thuộc Liên đoàn Phi Châu đã cùng với ông Tổng thư ký Kofi Annan, kêu gọi phải có thay đổi thực sự chứ đừng chỉ nói xuông.

"Phi Châu sẽ mất hết hy vọng" nếu các quốc gia giàu có lại một lần nữa thất hứa, giám đốc kinh tế Rene N'Guettia Kouasi của tổ chức nói.

Ở Anh này thì hôm chủ nhật Bộ trưởng tài chánh Gordon Brown nói là các lãnh tụ G8 đã đạt "tiến bộ quan trọng" và "một trong những vấn đề chính" là giảm nghèo đói.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân