|
Cảnh sát London bắn chết nghi phạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh sát London xác nhận họ đã bắn một người đàn ông tại ga tàu điện ngầm Stockwell phía Nam London. Các hành khách vừa được sơ tán khỏi một tàu điện ngầm tại ga đó sau khi có tiếng súng nổ. Ngay từ buổi sáng sớm, London đã có không khí bất an và trục trặc về giao thông, như thể chuyện gì sắp sửa xảy ra. Và quả thật chuyện đã xảy ra, khoảng 10 giờ sáng, tin nói có vụ nổ súng ở ga Stockwell ở phía nam London. Những hành khách đã chạy khỏi tàu vào lúc một người đàn ông, bị cảnh sát truy đuổi, chạy vào toa. Một hành khách nói với đài BBC là bà trông thấy một người đàn ông ở cửa ngã xuống sau khi bị nhiều cảnh sát bắn. Bà chạy ra khỏi toa và nghe phía sau mình có nhiều tiếng súng. Một nhân chứng nữa mô tả một người đàn ông chạy vào ga, nhảy qua các hàng rào trong khi cảnh sát vũ trang truy đuổi. Hành khách Mark Whitby nói với BBC ông thấy một người đàn ông Nam Á đã bị cảnh sát mặc thường phục bắn 5 phát liền. Ông Whitby nói: "Tôi thấy người này chạy lên tàu và theo ngay sau là ba cảnh sát mặc thường phục". "Một trong số ba người này cầm một khẩu súng màu đen, trông như súng máy. Họ đè người đàn ông này xuống sàn và bắn 5 phát vào ông ta". "Tôi nhìn thấy súng bắn 5 lần - người đàn ông này đã chết". Đai bom Một hành khách khác trên cùng chuyến tàu, Anthony Larkin, nói với BBC rằng ông thấy người đàn ông bị bắn chết có đeo trên người một "đai bom với dây rợ thò ra bên ngoài". "Tôi thấy các cảnh sát viên hét lớn 'Nằm xuống, nằm xuống!' và sau đó tôi thấy người đàn ông có đeo một cái đai bom với các dây rợ thò ra ngoài". "Mọi người hoảng loạn và tôi nghe thấy tiếng súng nổ". Một người London là Dan Copeland có mặt trong đúng toa tàu nơi kẻ nọ bị bắn chết. "Lúc đó đoàn tàu đang dừng ở ga và chúng tôi nghe thấy có tiếng hét ở trong đoạn giữa hai thềm ga". " Ngay sau đó người đàn ông này nhảy vào trong toa tàu từ chiếc cửa bên phải tôi và bám lấy một chiếc cột cũng như một người đang đứng bên chiếc màn kính chắn bên trong toa, đối diện với tôi". "Một cảnh sát viên nhảy vào toa qua cửa bên trái tôi và thét: 'Tất cả ra ngoài ngay'. Các hành khách sững sờ trong độ vài giây và sau đó vội vàng chạy ra ngoài". "Khi tôi bước qua cửa lên thềm ga, tôi nghi bốn tiếng nổ đanh vang lên". "Tôi chạy qua một cảnh sát có vũ trang đang đứng trên thềm ga rồi chạy lên trên bậc thang". Truy lùng Jason Dines từ Brixton, Nam London, ước lượng tàu dừng ở ga Stockwell lúc khoảng 10:00 sáng. Các tuyến tàu điện ngầm Victoria và Northern đã bị ngừng lại sau khi có yêu cầu của cảnh sát. Một hành khách tên là Briony Coetsee nói: "Chúng tôi đang ở trên tàu thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét : 'Bước ra, bước ra!' và sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ". Cảnh sát đang truy lùng bốn kẻ tham gia vào vụ báo động tại London hôm thứ Năm 21/7. Những kẻ này đã trốn chạy sau khi các đầu nổ của chúng gây nổ nhỏ thế nhưng chưa kịp cho nổ bom.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||