http://www.bbcvietnamese.com

07 Tháng 7 2005 - Cập nhật 22h14 GMT

Tài xế xe buýt người Việt lên tiếng

Trong lực lượng những người lái xe buýt ở London, có một số người Việt.

Ông Nguyễn Văn Bổng là tài xế xe buýt làm việc cho công ty Arriva (một trong các công ty xe buýt chính ở London).

Nói chuyện với đài BBC vào buổi tối nay, ông lên án các thủ phạm gây ra các vụ đánh bom giết hại thường dân và đồng nghiệp của ông.

“Tôi rất phẫn nộ. London với bảy triệu dân là một trong các thủ đô lớn của thế giới. Thường buổi sáng là giờ cao điểm, như vào thời khắc lúc đánh bom, là lúc rất nhiều người đi làm.”

“Với một chiếc xe buýt hai tầng, vào giờ cao điểm, có thể chở khoảng 104 người. Đây là một sự việc gây chấn động cho tôi và gia đình.”

Ông Bổng hiện đang lái xe buýt số 34 ở London và ông nói ông tin rằng hệ thống camera đặt trên xe buýt có thể giúp cảnh sát truy lùng kẻ đặt bom.

“Các xe buýt loại mới hiện nay có các camera CCTV. Có thể nó sẽ giúp được cho cơ quan điều tra.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ
Cho dù không ủng hộ Hoa Kỳ trong việc chiếm đóng Iraq nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc chống khủng bố. Cho dù được nhân danh bất cứ lý do gì thì khủng bố vẫn là vô nhân đạo và vô trách nhiệm. Cho dù có tổ chức nhân danh là dành quyền độc lập tự do cho dân tộc họ nhưng khủng bố chỉ là giết chóc người dân vô tội; đánh bom các căn cứ quân sự thì tôi chấp nhận được vì đó là chiến tranh, đó là mục tiêu quân sự. Như pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy hay đánh bom London như vừa xảy ra đều đáng lên án và phải được loại trừ. Tôi không ủng hộ Tony Blair trong việc theo sau Mỹ chiếm đóng Iraq nhưng tôi ủng hộ Ông trong việc chống khủng bố. Người yêu hoà bình không thể là bạn bè của khủng bố được, dưới bất cứ hình thức nào.