http://www.bbcvietnamese.com

07 Tháng 7 2005 - Cập nhật 16h05 GMT

Nguyễn Hùng
Phóng viên BBC Tiếng Việt từ Gleneagles

Tuyên bố G8 hoãn sang thứ Sáu

Tình hình tại Gleneagles thay đổi sau khi thủ tướng Anh Tony Blair quay trở lại Luân Đôn. Đây cũng nằm trong những kịch bản chống khủng bố có sẵn nói rõ trong những trường hợp nghiêm trọng cần có sự có mặt của ông Blair vì các vụ nổ ở Luân Đôn.

Trước khi rời Gleneagles ông Blair đã nói rằng các cuộc họp sẽ diễn ra như kế hoạch tại Gleneagles và vào cuối giờ chiều nay các nhà lãnh đạo sẽ vẫn ra bản thông cáo chung về thay đổi khí hậu như dự kiến.

Tôi nghĩ rằng ông Blair và các nhà lãnh đạo đang có mặt tại Gleneagles đều không muốn những kẻ đánh bom nghĩ rằng họ đã thắng thế khi làm tan vỡ hội nghị và chính vì vậy mọi chuyện ở đây sẽ vẫn diễn ra bình thường mặc dù tình trạng ở Luân Đôn phải nói rằng vẫn còn nước sôi lửa bỏng.

Đây cũng chính là lý do Tổng thống Pháp Chirac, Tổng thống Bush của Hoa Kỳ đã đứng cạnh ông Blair khi ông có phát biểu trước khi về Luân Đôn.

Người phát ngôn của phái đoàn Ấn Độ cũng nói với đồng nghiệp Ấn Độ của tôi tại Gleneagles rằng Thủ tướng Ấn Độ nói tất cả các nước đều phải đoàn kết để chống khủng bố vì khủng bố không có biên giới nào cả.

An ninh chặt chẽ

Hàng ngàn người có mặt tại trung tâm báo chí của hội nghị G8 đều đổ dồn sự chú ý vào những sự kiện ở Luân Đôn và đều chạy xô đến những màn hình TV lớn tại Trung tâm Báo chí rộng ngang một sân vận động ở đây mỗi khi có các thông báo mới của Thị trưởng Luân Đôn, Bộ trưởng Nội vụ Charles Clark hay của những nhân chứng bị kẹt trong các vụ nổ ở Luân Đôn.

Tuy nhiên phải nói rằng an ninh ở đây được đảm cẩn mật với 10.000 cảnh sát được huy động và có lẽ đó cũng là lý do mà các vụ nổ xảy ra ở Luân Đôn. Cảnh sát xuất hiện dày đặc và trên nhiều tuyến đường cứ khoảng 50 mét lại có một nhóm cảnh sát canh chừng. Mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng trực thăng bay ở phía trên 80 héc ta đất của khách sạn Gleneagles.

Tại Trung tâm báo chí tất cả mọi người đều bị khám, kể cả khám người. Người ta nói rằng Scotland đang có hoạt động an ninh lớn nhất trong thời bình và cho tới nay những hành động bạo lực xung quanh G8 so với những lần trước đây cũng không phải là đáng kể.

Nghị trình cuộc họp

Về những bàn thảo chính trong ngày của các nhà lãnh đạo G8 về thay đổi khí hậu, hiện giờ vẫn chưa có bản thông cáo chung của các nhà lãnh đạo nhưng cũng sẽ không có gì sai nếu chúng ta nói rằng khó có đột phá gì mới.

Các nhà vận động môi trường mà tôi nói chuyện tại đây đều nói rằng vấn đề là ông Bush không chịu cam kết có quota giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Họ nói nếu không có ông Bush trong phòng họp, có lẽ mọi chuyện sẽ khác vì các nước G8 khác trong đó có Nhật Bản, Canada, Pháp đều ủng hộ việc có hành động.

Kể cả Nga cũng không phản đối cho dù trên thực tế có lẽ họ cũng sẽ không làm gì nhiều. Hơn nữa các nhà vận động nói với tôi rằng người ta có thể thấy rõ ảnh hưởng của việc trái đất nóng dần lên với hàng chục ngàn người thiệt mạng ở Châu Âu hồi mùa hè năm ngoái khi nhiệt độ mùa hè quá cao, các loài chim biển ở Anh đang giảm dần vì một số loại rong biển mà chúng vẫn ăn nay không còn vì nhiệt độ nước biển đã tăng lên.

Một điều nữa mà các nhà vận động nhấn mạnh là 20 phần trăm lượng khí thải nhà kính có thể được cắt giảm mà không tốn một xu nào vì các nước giàu như Hoa Kỳ quá lãng phí trong vấn đề sử dụng nhiên liệu. Chuyện Hoa Kỳ không có cam kết gì có lẽ cũng không thuyết phục được Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Sing đang có mặt tại Gleneagles có những bước đi của riêng họ.