07 Tháng 7 2005 - Cập nhật 22h30 GMT
Một cuộc điều tra quy mô đã bắt đầu để tìm kiếm thủ phạm gây ra các vụ nổ bom ở London giết chết ít nhất 37 người và làm khoảng 700 người bị thương.
Ngoại trưởng Anh, Jack Straw, tuyên bố các vụ tấn công hôm thứ Năm có các dấu hiệu của mạng lưới al-Qaeda.
Nữ hoàng sẽ đến thăm các nạn nhân trong bệnh viện, trong lúc ông Tony Blair chuẩn bị cho ngày họp G8 cuối cùng.
Bộ trưởng nội vụ Anh, Charles Clarke, thúc giục người dân tiếp tục công việc càng bình thường càng tốt trong ngày thứ Sáu.
Những ai lo lắng cho người thân hoặc bè bạn, có thể gọi đường dây đặc biệt của cảnh sát ở số 0870 156 6344.
Phóng viên BBC Frank Gardner nói nhiều điệp viên MI5 đang tìm kiếm thủ phạm của bốn vụ nổ.
Có thể mất mấy ngày trước khi có thể tạo ra một bức tranh tương đối đầy đủ về nghi phạm.
Cảnh sát nói họ đang điều tra lời tự nhận mình đã đánh bom tại một trang web của một nhóm hoàn toàn lạ, có tên Tổ chức bí mật của al-Qaeda, tại châu Âu.
Tuyên bố này nói các vụ tấn công là để trả thù cho các "vụ tàn sát" mà Anh phạm phải ở Iraq và Afghanistan, và rằng Anh quốc đang "bùng cháy vì sợ hãi và hoảng loạn."
Nó cảnh cáo Đan Mạch và Italy là họ đối diện các vụ tấn công tương tự nếu họ không rút quân ra khỏi Trung Đông.
Các nhân viên chống khủng bố cũng đang điều tra liệu các vụ tấn công có phải là đánh bom tự sát hay không.
Các viên chức tại Bộ ngoại giao Anh nói các vụ tấn công tương tự như vụ đánh bom ở Madrid năm ngoái.