http://www.bbcvietnamese.com

09 Tháng 7 2005 - Cập nhật 11h18 GMT

Cảnh sát tìm dấu vết kẻ đánh bom

Tại Luân Đôn sâu dưới lòng đất các chuyên gia giám định hình sự đang tìm cách thu thập chứng cứ từ các toa tàu bị bom phá hủy để xác minh danh tánh của những kẻ đánh bom.

Hiện vẫn còn xác người bị kẹt ở dưới sâu.

Cho đến nay 49 thi thể đã được thu hồi sau vụ tấn công hôm thứ Năm nhắm vào ba tuyến tàu điện ngầm và xe buýt chở khách tại Luân Đôn.

Khoảng 100 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 30 người trong tình trạng nguy kịch.

Họ hàng bà con của những người bị mất tích mà chưa có tin hiện đang dán ảnh thân nhân, kêu gọi giúp đỡ và đi tìm thân nhân tại bệnh viện.

Đường dây nhận dạng người bị nạn do cảnh sát dựng lên đã nhận được hơn 100 ngàn cú điện thoại trong mấy ngày qua.

Giải quyết cội rễ

Thủ tướng Anh Tony Blair đã nói về cảm xúc lẫn lộn của ông trong mấy ngày vừa qua. Từ niềm vui rạng rỡ khi Luân Đôn giành được quyền đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic 2012 cho đến nỗi đau trước cảnh hệ thống giao thông công cộng tại Luân đôn bị đánh bom.

Ông Blair cho đài BBC hay không có chế độ theo dõi nào có thể ngăn cản những kẻ dùng bom giết người vô tội vạ.

Ông Blair nói thêm điều cần thiết là phải tấn công vào cội rễ của khủng bố, và phải giải quyết các nguyên nhân cơ bản của cái mà ông gọi là sự diễn giả sai lệch trầm trọng giáo lý của đạo Hồi.

Trong đó bao gồm cả các vấn đề quan trọng tại vùng Trung Đông, và việc hình thành một thế giới công bằng, bình đẳng hơn.

Một tuyên bố dưới tên tổ chức Abu Hafs al-Masri Brigades, nhóm tự nhận có liên hệ với al Qaeda nói rằng họ thực hiện vụ đánh bom tại Luân Đôn.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, một nhóm khác mà cho đến nay ít người biết đến, tự gọi họ là tổ chức Jihad Al-Qaeda tại Âu châu nói rằng họ đứng đằng sau vụ đánh bom. Phóng viên an ninh của đài BBC nói rằng cả hai tuyên bố này rất khó xác minh thực hay giả.