11 Tháng 7 2005 - Cập nhật 10h21 GMT
Roger Hardy
Chuyên gia các vấn đề Trung Đông của đài BBC
Vụ đánh bom Luân Đôn kéo theo nhiều luồng bình luận khác nhau từ giới chính trị gia, chuyên gia và các tay viết của báo, tập trung vào vai trò của thành phố như là một căn cứ quan trọng cho các nhóm Hồi giáo quá khích.
Thậm chí có người còn nói rằng thủ đô Anh Quốc bây giờ phải trả giá cho tấm lòng mến khách không đúng chỗ của mình.
Nhiều năm qua chính quyền Anh Quốc luôn chịu chỉ trích từ rất nhiều phía.
Nhiều ý kiến cáo buộc rằng nơi này đang trở thành cái nôi cho phe Hồi giáo quá khích.
Nhiều người còn chơi chữ, ghép cụm từ stan vào sau đuôi thành Londonstan cho giống Pakistan, Tajikistan, Afganistan hay những nước Hồi giáo ở Trung Á.
Trong số các ý kiến chỉ trích có cả chính phủ Pháp, Israel hay Ai Cập và Ả-rập Saudi.
Họ cho rằng Anh Quốc tiếp đón kẻ thù nguy hiểm nhất, và sau vụ đánh bom hôm thứ Năm, hầu như tất cả đều như muốn nói rằng: "Thấy chưa, chúng tôi đã nhắc rồi mà".
Người ta chỉ ra rằng Luân Đôn đang trở thành nơi mà các nhóm Hồi giáo hoạt động khá tự do.
Ở đây có thể phát biểu, quyên góp tiền bạc và truyền giáo.
Một số người Hồi giáo còn nói đùa rằng Luân Đôn đang trở thành thủ đô của Hồi giáo thế giới.
Công sức của chính quyền Anh phải tăng gấp đôi.
Trước hết phải để mắt tới mọi sự đang diễn ra, sau đó vẫn luôn phải bảo đảm là nếu họ không phạm luật thì không ai được xâm hại đến những hoạt động đó.
Chính quyền tin rằng nếu để cho hoạt động tự do thì sẽ tạo dựng được rất nhiều thông tin về các nhóm đó.
Tuy nhiên hiện người ta đang đặt dấu hỏi về chuyện phương thức tự do truyền thống có được tiếp nối hay không.
Sau vụ 11 tháng Chín năm 2001 người ta đã ban bố đạo luật chống khủng bố.
Sau vụ đánh bom trực tiếp vào Luân Đôn hôm thứ Năm vừa qua chắc chắn sẽ có nhiều người muốn có thêm biện pháp cứng rắn trong tương lai.