http://www.bbcvietnamese.com

22 Tháng 7 2005 - Cập nhật 18h31 GMT

Bà Rice tới thăm Li-băng

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice đã có chuyến viếng thăm bất ngờ tới Beirut, thủ đô của Li-băng.

Chuyến đi được giữ bí mật cho tới phút chót, một chỉ dấu cho thấy an ninh vẫn tiếp tục đang là vấn đề gây quan ngại ở nước này.

Phóng viên của BBC đã đi cùng bà Condoleezza Rice trong đoàn xe lớn, được binh lính Libăng hộ tống qua thành phố Beirut vốn vẫn bị phân rẽ bởi vấn đề tôn giáo.

Điểm dừng chân đầu tiên của bà Rice là tại cuộc họp với Sa'ad Hariri, con trai của cựu thủ tướng Rafig Hariri đã bị sát hại.

Bà ngoại trưởng Hoa Kỳ đã tới đặt vòng hoa tại mộ ông Hariri, sau đó có các cuộc hội đàm với các thành viên của chính phủ mới được thành lập của Libăng.

Tại cuộc họp báo, bà Rice đã ca ngợi sự khởi đầu mới của Li-băng.

Binh lính Syria đã rút đi, nhưng vẫn còn ảnh hưởng rộng khắp tại đây. Việc Syria thắt chặt đường biên với Li-băng khiến cho việc giao thương càng trở nên khó khăn.

Bà Condoleezza Rice cảnh báo rằng Syria chớ nên can thiệp:

"Chúng tôi muốn chứng kiến ngày hai nước Syria và Li-băng có quan hệ láng giềng hữu hảo, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Thế nhưng, láng giềng hữu hảo thì không đóng cửa biên giới với nước bạn."

"Tình hình khu vực biên giới Li-băng là rất nghiêm trọng, khi mà hoạt động thương mại của Libăng đang bị bóp nghẹt. Tốt nhất là nên mở cửa cho tự do thương mại giữa Syria và Li-băng, và chúng tôi hy vọng rằng chuyện này sẽ được sớm khôi phục trở lại."

Tuy nhiên, tân chính phủ Li-băng hầu như gồm toàn các đảng phái chống Syria. Trong số các bộ trưởng còn có cả một người là đại diện cho Hezbollah, một tổ chức bị Hoa Kỳ coi là nhóm khủng bố.

Bà Condoleezza Rice nói rằng Hezbollah có một lịch sử đẫm máu, nhưng bà cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không muốn bức chế tới tương lai Li-băng.