http://www.bbcvietnamese.com

24 Tháng 7 2005 - Cập nhật 23h00 GMT

Người Brazil biểu tình phản đối cảnh sát Anh

Chủ Nhật cuối tuần qua là một ngày u ám và ảm đạm ở Luân Đôn và đó càng là một ngày ảm đạm hơn đối với cộng đồng người Brazil ở Luân Đôn.

Một thành viên trong cộng đồng 20.000 người Brazil đã bị cảnh sát bắn hạ tại ga tàu điện ngầm Stockwell trong khi họ đang săn lùng những người bị nghi sẽ đánh bom tự sát.

Hàng chục người Brazil đã tới tòa nhà quốc hội Anh để biểu tình trong khi một nhóm khác đã tới ga Stockwell, nơi Jean Charles de Menezes, một thợ điện sống hợp pháp ở nước Anh từ ba năm nay bị bắn chết.

Simon Watts, chủ biên Mỹ châu đài BBC đã đến dự cuộc biểu tình phản đối ở trước quốc hội.

Tôi đang đứng bên ngoài toà nhà quốc hội của Anh nơi có khoảng từ 25 đến 30 người Brazil biểu tình phản đối, có một số mang lá cờ Brazil, còn một số mặc những cái áo thung mang hình ảnh của đội banh nổi tiếng của Brazil.

Họ đến đây để phản đối việc một người đồng hương của họ đã bị sát hại và một số những người biểu tình đã bày tỏ sự công phẫn.

Một phụ nữ tham gia biểu tình nói: ''Họ không thể giết người vô tội như vậy được. Và nay với khủng bố, thật là một giai đoạn khó khăn nên họ càng không thể giết người vô tội như vậy được.''

Hầu hết những người Brazil có mặt ở đây đã là bạn của ông Menezes. Họ nói ông là một người thông minh, chăm chỉ làm việc, thường lúc rảnh rỗi chỉ thích đi thăm các quán rượu hay club của người Brazil ở Luân đôn.

Một người bạn làm chung với ông, ông Wagner Vieira nói là nếu chuyện này xảy ra được cho Menezes thì nó có thể xảy ra cho bất cứ một người Brazil nào khác.

''Tôi rất sợ. Đi trên đường, trên xe búyt bởi tôi không biết cảnh sát sẽ hành động ra sao. Có thể lần tới nạn nhân là tôi.''

Một trong những lời phê bình thường nghe thấy là chính phủ Anh phải bảo đảm là chuyện này không được xảy ra lần nữa.

Alice Soares, một phụ nữ người Anh đã lấy một người bạn của Menezes nhận xét: ''Tôi muốn họ phải chịu trách nhiệm đối với hành động của họ và bảo đảm là chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.''

'' Bởi nếu họ viện cớ là ông này mặc một cái áo dày, hay vì ông ta không có nước da trắng như người khác, và không ngừng lại khi bị cảnh sát bảo ngừng, hay không hiểu, mà ông ta bị bắn chết, thì phải có cách gì để ngăn đừng cho chuyện này xảy ra lần nữa.''

Cảm tưởng của cộng đồng Brazil ở Anh là vẫn không tin được và còn đang bị một cú shock.

Họ không thể giải thích được tại sao một người chăm chỉ làm việc lại bị cảnh sát Anh bắn chết trong một hoàn cảnh đầy kịch tính như vậy.

'Rất lấy làm tiếc'

Trong khi đó chính phủ Anh đã nói với ngoại trưởng Brazil, ông Celso Amorim, rằng họ rất lấy làm tiếc việc một người Brazil đã bị cảnh sát bắn hạ khi họ đang điều tra vụ bỏ bom trong thành phố.

Ông Amorim, hiện đang viếng thăm Luân Đôn trong một công du đã định trước, đã gặp một viên chức cao cấp của bộ Ngoại giao.

Ông cũng nói chuyện ngoại trưởng Jack Straw bằng điện thoại và hy vọng là hôm nay, Thứ Hai hai ông sẽ gặp gỡ.

Ông Straw tuyên bố ông rất lấy làm tiếc về việc người thợ điện Brazil đã bị bắn lầm, nhưng ông nói với đài BBC là cảnh sát cần phải có quyền hành động để đối phó với những người bỏ bom cảm tử: ''Rõ ràng đây là việc vô cùng đáng tiếc, nhưng chúng ta phải hiểu đến áp lực vô cùng căng mà cảnh sát hiện đang phải chịu.''

''Tôi không muốn bình luận gì về chuyện xảy ra ở nhà ga xe điện ngầm Stockwell ngoài việc nói là những nhân viên cảnh sát này đã theo đuổi một số người mà họ có lý do để tin là có dính đến vụ khủng bố.''

-------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Minh, Hà Nội
Thật tiếc cho anh Menezes, anh bị bắn có lẽ vì bề ngoài anh khá giống một người Trung Đông. Cảnh sát Anh đã hành động một cách rất cực đoan, theo cách mà họ đối xử với những người Hồi giáo, phong toả, lục soát thậm chí bắn chết một người mới chỉ là nghi ngờ, tôi thấy họ khá giống những kẻ kỳ thị sắc tộc. Với kiểu hoạt động này chắc rất khó có ai muốn đến nước Anh, nếu không bị khủng bố thì cũng rất có thể bị bắn chết bởi cảnh sát!

Phong, Singapore
Để xảy ra hai vụ đánh bom liên tiếp, rồi bắn nhầm người, chứng tỏ năng lực của cảnh sát Anh có vấn đề. Ngày xưa, xem truyện Sherlock Holmes tôi thấy trong đó các nhân vật cảnh sát đều ngu dốt cả. Tưởng bây giờ khác, hóa ra vẫn vậy. Cảnh sát Anh vẫn giữ gìn được truyền thống đấy nhỉ.

Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ
Trước tiên tôi xin chia buồn cùng gia quyến của Ông Menezes trong những ngày đau buồn này. Đối với người cảnh sát đã phải bắn hạ Ông Menezes thì họ cũng đâu có thanh thản trong lòng đâu khi biết là họ đã bắn hạ lầm đối tượng, nhưng nên thông cảm cho họ vì áp lực của chuyện bom tự sát và chuyện khủng bố dồn dập trong những ngày qua tại London đã làm họ căng thẳng.

Tôi không biết làm sao mà lại xảy ra bi kịch này, không biết tại sao mà Ông Menezes lại bỏ chạy một cách hoảng sợ để dẫn đến bi kịch này nhưng tôi tin là Chính Phủ Anh sẽ điều tra cặn kẽ và trả lời trước công luận. Việc cho là mình sẽ có thể là nạn nhân kế tiếp cũng không có gì làm bằng chứng thuyết phục, tôi không nghĩ cảnh sát muốn bắn ai thì bắn; đặc biệt ở trong thủ đô London của nước Anh. Người dân sống trong nước Anh có quyền đặt câu hỏi và áp lực lên nhà chức trách để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, như việc cộng đồng Brazil đã xuống đường biểu tình là một bằng chứng cụ thể.

Có nhiều quốc gia mà lực lượng an ninh của họ bắn chết người trong tình trạng tương tự mà dân chúng đâu có dám biểu tình hay có ý kiến phản đối; không phải họ đồng tình với Nhà Nước của họ mà chỉ vì họ không dám bày tỏ ý kiến của họ. Thật đáng tiếc và mong người dân sống trên nước Anh thông cảm cho các nhân viên an ninh đã làm nhiệm vụ, cũng như mong người dân sống trên nước Anh hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng an ninh để chống khủng bố và không để thảm kịch như thế này xảy ra nữa trong tương lai.