29 Tháng 7 2005 - Cập nhật 12h51 GMT
Nhà chức trách Rwanda vừa bắt đầu trao trả tự do cho khoảng 36 ngàn tù nhân từ các nhà tù nay đã chật chỗ của nước này.
Đa số những người được thả đã thú nhận liên quan tới cuộc diệt chủng năm 1994 tuy không thuộc vào diện các nghi phạm quan trọng.
Đây là giai đoạn đầu tiên của đợt ân xá lớn nhất kể từ 2003.
Dòng tù nhân nườm nượp đổ ra từ nhà tù trung tâm Kigali.
Từng người một được gọi tên và lần lượt trút bỏ bộ quần áo tù màu hồng để rồi mặc thường phục và bước ra ngoài phố qua một khung cửa nhỏ. Một số tù nhân cười mừng rỡ, bắt tay với các lính gác. Một số người khác lộ vẻ ngỡ ngàng sau mười năm bị giam cầm bên trong.
Nhà tù này chứa hơn sáu ngàn phạm nhân.
Ông Johnson Busin-je, Tổng thư ký thuộc Bộ Tư pháp của Rwanda, giải thích lý do tại sao chính phủ lại quyết định trả tự do cho những người này:
"Lý do thứ nhất là con số tù nhân được trả tự do không lớn lắm. Thứ hai, họ đã nhận tội và kêu gọi được tha thứ. Lý do thứ ba, đây không phải lần đầu tiên chúng tôi có lệnh ân xá như thế này".
"Và cuối cùng, chúng tôi có một chương trình hòa giải được tiến hành song song với việc ân xá tù nhân. Như vậy chúng tôi không chỉ trả tự do cho tù nhân mà còn tìm cách giúp đỡ để họ hòa nhập lại vào trong xã hội".
Các tù nhân lớn tuổi và ốm yếu cả nam lẫn nữ, đầy cạo trọc, là những người được trả tự do đầu tiên. Nhiều người phải được chở ra bằng cáng.
Các tù nhân trẻ hơn tiếp sau số người này. Đa số họ đã nhận tội tham gia vào nạn diệt chủng.
Sau khi được trả tự do họ sẽ được chở tới các trung tâm đặc biệt gọi là các "trại đoàn kết", nơi họ sẽ được huấn luyện để hòa nhập lại vào cộng đồng.
Và sau đó sẽ là những giây phút khó khăn nhất, khi mà những người mắc tội diệt chủng phải đối mặt với thân nhân của chính các nạn nhân của họ.