05 Tháng 8 2005 - Cập nhật 23h28 GMT
Lễ kỷ niệm 60 năm ngày có vụ thả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới hiện đang được tổ chức tại thành phố Hiroshima của Nhật.
Hàng ngàn người, trong đó có cả Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã tập trung tại công viên hoà bình của thành phố để tham dự lễ kỷ niệm tổ chức một cách đơn giản.
Trong tuyên bố hòa bình của mình, thị trưởng thành phố Hiroshima Tadatoshi Akiba nói những nước có trong tay vũ khí hạt nhân là mối đe dọa cho tương lai của nhân loại.
Ông Akiba nói Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Pakistan, Bắc Hàn và một số nước khác muốn có trong tay vũ khí hạt nhân đã không nghe lời thỉnh cầu của đa số người dân trên trái đất và do vậy, là mối đe dọa cho sự tồn tại của con người.
Đối với nhiều người tham dự buổi lễ, hôm nay là ngày họ tưởng nhớ những người đã thiệt mạng.
Sau khi chuông rung, người ta có một phút mặc niệm để tưởng nhớ 140 ngàn người thiệt mạng trong vụ nổ và sau đó.
Nhiều nhà bình luận tin rằng vụ nổ đã giúp kết thúc sớm Đại Chiến Thế Giới lần thứ hai ở vùng Thái Bình Dương.
Được đặt tên là "Thằng Nhỏ", trái bom đã tạo ra một sóng nhiệt tới 4 ngàn độ C trải rộng trên khu vực có đường kính 4,5km.
Trái bom nổ đúng vào lúc 8 giờ 15 phút sáng 6/8/1945.
Các tu sỹ và tăng ni đã tổ chức cầu nguyện tại các đền thờ và đài tưởng niệm ở nhiều nơi trong nước Nhật.
Đêm xuống, hàng ngàn đèn lồng được thả trên sông để cầu hồn cho những người bỏ mạng vì bom nguyên tử.