21 Tháng 8 2005 - Cập nhật 21h09 GMT
Hai tờ báo Jordan đã cho xuất bản một lá thư của Saddam Hussein, trong đó ông thề là sẽ hy sinh thân mình cho sự nghiệp của Palestine và Iraq.
Lá thư được gửi cho một người bạn Jordan của Saddam, được gửi qua Uỷ Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế và được cơ quan này xác nhận tính chân thực.
Sự việc diễn ra ngay trước phiên đầu tiên của loạt các phiên xử sẽ diễn ra vào mùa thu này, xem xét tới cáo buộc về vai trò của Saddam trong vụ thảm sát chừng 150 người Hồi giáo dòng Shia tại Dujail hồi năm 1982.
Trong lá thư, đối diện với phiên toà xét xử vụ thảm sát người cùng là Hồi giáo, Saddam Hussein tự coi mình như một kẻ tử vì đạo.
Ông nói, linh hồn và sự sống của ông sẽ được hy sinh cho Palestine quý giá và cho đất nước Iraq đang chịu nhiều đau khổ.
Ông thúc giục người Ả rập là hãy theo chân mình.
Giọng điệu ngang tàng, viết tiếng Ả rập một cách văn vẻ, ủng hộ cho sự nghiệp của người Palestine của lá thư khiến người ta gợi nhớ lại những bài diễn văn xưa kia của nhà lãnh đạo đã bị lật đổ của Iraq.
Nữ phát ngôn viên Uỷ Ban Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, Rana Sidani, nói rằng cơ quan này đã nhận lá thư, nhưng thư bị giới chức đang giam giữ ông Saddam kiểm duyệt trước khi được trao lại để chuyển tới người nhận.
Bà nói rằng Saddam và các tù nhân chính trị đang bị giam giữ khác thường chỉ được phép viết thư cho người thân trong gia đình; trong các trường hợp đặc biệt thì họ có thể viết cho bạn bè.
Bà nói, Hội Chữ Thập Đỏ không công bố nội dung các thông điệp do mình chuyển đi.
Các tờ báo của Jordan cho đăng bức thư này nói là người đứng đầu đảng Baath Xã Hội Chủ Nghĩa ở Jordan là Tayseer Homsi đã trao thư cho họ.