Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 9 2005 - Cập nhật 15h44 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Vết thương sau thảm kịch đẫm máu ở Beslan
 

 
 
Trong hơn 300 nạn nhân có 171 trẻ em
Vào đúng ngày này năm ngoái, các em học sinh tại Trường Phổ thông Số 1 ở Beslan miền nam nước Nga tới lớp như thường lệ. Thế nhưng hôm đó là một ngày bất thường.

Các tay súng thân Chechya đã đột nhập vào trường và cố thủ tại đó với nhiều con tin.

Sau ba giờ kết thúc bằng cuộc giao tranh thì 171 em học sinh và 200 người lớn thiệt mạng.

Phóng viên BBC Steve Rosenberg đã tới một nghĩa trang thuộc ngoại vi Beslan.

Ông kể rằng nghĩa trang này rộng cỡ chừng một sân bóng đã với 6 hàng các ngôi mộ và tất cả các ngôi mộ này tròn một năm tuổi.

Đây là nơi chôn cất hơn 300 nạn nhân của vụ bắt con tin ở trường học tại Beslan trong đó 171 là trẻ em.

Đó là thảm kịch không những chỉ làm cho nhiều người chết mà còn gây chấn thương tới toàn thành phố.

Một năm trôi qua nhiều người tại đây vẫn đang phải phục hồi hậu quả ghê gớm này. Bà Zara Toloiva nói với phóng viên BBC về cháu Atsama 8 tuổi đang ngồi kế bên bà.

Nhiều em bị ám ảnh và không muốn đi học
Nhiều em bị ám ảnh, không muốn đi học

Tại trường phổ thông số 1, chính Atsamas đã nhìn thấy những người bắt con tin hành quyết cha em.

Bà Zara nói rằng "Cháu tôi hết sức kinh hoàng. Nó quanh quẩn trong nhà và lúc nào cũng núp vào mẹ nó. Và nó cũng sợ đi toilet một mình".

"Cháu tôi có lúc bừng tỉnh giữa đêm khuya và cố tìm một chỗ để trốn và kêu lên “họ bắn cháu, họ đang bắn”

Bác sỹ tâm lý Alexander Wenger hiện đang quản lý dự án đường một quĩ từ thiện của Anh cấp ngân sách.

Ông nói là những em nhỏ tới đây có một loạt các vấn đề. Bác sỹ Wenger nói là "Nhiều em bị ám ảnh, hay bị chứng sợ khoảng rộng hay sợ những nơi đóng kín cửa, sợ bóng tối và sợ giao tiếp với bất kỳ ai".

Tại phòng tập thể dục của trường thì người ta treo trưng bày các bức tranh vẽ chân dung những người đã chết tại đây. Các bức tranh được gắn lên tường lỗ chỗ các vết đạn.

Còn Dr Lurisama nói với phóng viên BBC rằng con trai 15 tuổi của bà là Tamik vốn bị bắt cóc muốn trả thù.

Bà Lurisama nói "Con tôi đã chẳng quan tâm gì tới trường lớp nữa. Nó muốn trả thù".

Người dân Beslan vẫn nói chính quyền che dấu nhiều thông tin

Bà nói là "Tôi đã tính chuyện gửi nó tới Moscow để học nhưng cháu nói với tôi là mẹ ơi , nếu con mà nhìn thấy bất cứ người Chechnya nào thì con sẽ giết họ”.

Và bà nói là "Tôi nói với con tôi là nếu con giết người thì họ cũng sẽ làm vậy và cuộc chiến sẽ cứ kéo dài".

Người ta có thể hiểu được sự sợ hãi, tức giận và lòng hận thù. Thế nhưng tại Beslan hôm nay có một tình cảnh mà chúng ta khó có thể tin được đó là sự đố kỵ.

Sự ghen tị là từ những người không bị bắt làm con tin.

Họ thấy gia đình các nạn nhân nhận tiền bồi thường, ô tô, viện trợ nhân đạo.. và thậm chí có người còn nói nếu lần sau mà có vụ tương tự thì họ kéo cả họ hàng vào để nhận tiền bồi thường, được đưa ra nước ngoài điều trị…

Và những lối nói kiểu như thế càng xoáy vào nỗi đau của những nạn nhân, thậm chí làm cho họ khó khăn hơn trong quá trình hồi phục.

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân