http://www.bbcvietnamese.com

11 Tháng 9 2005 - Cập nhật 22h05 GMT

Hoa Kỳ tưởng nhớ nạn nhân vụ 11/9

Một buổi lễ đánh dấu bốn năm các cuộc tấn công ngày 11 tháng chín ở Hoa Kỳ đã diễn ra ở khu Tòa tháp đôi bị hai máy bay tấn công tại New York.

Gần ba ngàn người thiệt mạng khi hai máy bay bị không tặc đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và trụ sở của Bộ Quốc phòng ở Washington.

Buổi lễ bắt đầu với hồi chuông đánh dấu thời điểm khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp đôi, vào lúc 0846 giờ địa phương (1946 giờ Việt Nam).

Năm nay anh chị em của những người quá cố đọc tên người thân đã mất của họ.

Tại New Orleans, cảnh sát New York đang trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi bão Katrina cũng có buổi lễ của riêng họ.

Tinh thần ngày 11 tháng chín

Tổng thống George W. Bush đã thúc giục người dân Hoa Kỳ nhớ tới tinh thần ngày 11 tháng chín và cùng đoàn kết sau những mất mát do bão Katrina mang lại.

Hôm nay, chủ nhật, ông Bush đứng mặc niệm tại khuôn viên Nhà Trắng cùng phu nhân Laura, Phó Tổng thống Dick Cheney và bày Lynne Cheney vào lúc 0846 trong một buổi lễ đơn giản.

Tại New York, thị trưởng Michael Bloomberg mở đầu buổi lễ:

''Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta là một thành phố gặp nhau trong u buồn.''

Sau đó anh chị em của những người đã khuất đọc tên người thân quá cố.

Trong số những người có mặt tại buổi lễ có Cynthia, John, Jane và Neil Olson, anh chị em của lính cứu hỏa Jeffrey James Olson, qua đời khi 31 tuổi.

''Chúng tôi cảm thấy như gia đình của chúng tôi đã chết vào ngày đó,'' bà Carol Olson, mẹ của ông Olson nói.

''Chúng tôi luôn nhớ tới Olson mỗi khi trong nhà có sinh nhật hay khi chúng tôi đi nghỉ.''

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleeza Rice đã làm thơ để tặng những người qua đời cách đây bốn năm.

Việc đọc tên 2749 nạn nhân được tạm ngưng ba lần để đánh dấu thời điểm chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp ở phía nam và thời điểm sụp đổ của hai tòa tháp.

Tái thiết

Bốn năm sau các vụ tấn công, việc tái xây dựng một tòa nhà mới với tên The Freedom Tower (Tháp Tự do) đã bắt đầu và sẽ hoàn thành vào năm 2011.

Trong khi đó đài tưởng niệm các nạn nhân sẽ được hoàn thành trong vòng bốn năm nữa.

Tại các nơi khác, Giáo hoàng Benedict XVI đã đánh dấu sự kiện này với lời kêu gọi lên án hận thù trên toàn cầu và đề nghị mọi người cùng hợp tác vì hòa bình và công lý.

Các buổi lễ tưởng niệm cũng diễn ra ở thủ đô Berlin của Đức và thành phố Volgograd của Nga nơi hơn 50.000 người đã lập thành một hàng dài 40 km.