18 Tháng 9 2005 - Cập nhật 11h00 GMT
Cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương lần đầu tiên sau hơn 30 năm ở Afghanistan đã kết thúc với hơn hàng triệu cử tri đi bầu gần 6.000 đại biểu.
Hàng ngàn người trong lực lượng an ninh Afghanistan và nước ngoài đã được đặt ở tình trạng báo động cao sau khi cuộc vận động gặp nhiều tấn công bạo lực.
Hai cảnh sát và một người lính Pháp đã bị giết trong các vụ khác nhau. Một quả lựu đạn đã được ném vào một khu nhà của Liên hiệp quốc gần Kabul làm một nhân viên liên hiệp quốc là người địa phương bị thương.
Phóng viên Andrew North của đài BBC tại Kabul nói mặc dù có tin về việc mọi người phải xếp hàng dài để bỏ phiếu tại một số nơi, nhưng có dấu hiệu cho thấy số người tham gia bỏ phiếu lần này thấp hơn ở cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.
Tại một điểm bỏ phiếu ở Kabul chỉ có vài người tới bỏ phiếu trong khi cũng tại những nơi này năm ngoái người ta phải xếp hàng dài chờ được vào bỏ phiếu.
Phóng viên của đài BBC cũng cho biết quá trình bầu cử diễn ra khá chậm chạp.
Tổng thống Hamid Karzai là một trong những người đến bầu cử sớm tại thủ đô Kabul, ông nói hôm nay là một ngày tốt cho Afghanistan cho dù kết quả là như thế nào đi chăng nữa.
Ông nói khi đang bỏ phiếu: “Chúng ta đang làm nên lịch sử.”
Các nguồn tin từ Kandahar ở miền nam cho biết phụ nữ đã tới bầu cử khá nhiều.
Phóng viên đài BBC tại Jalalabad thì cho hay tại đây số phụ nữ đến bỏ phiếu còn nhiều hơn đàn ông.
Các phóng viên cũng kể về tình trạng bạo lực rải rác không có vẻ làm cản trở những người đến bỏ phiếu.
Các cuộc tấn công của dân quân, hầu hết ở các khu vực nông thôn miền nam và miền đông, đã được cho là do những người ủng hộ chế độ Taliban trước khi thực hiện để thể hiện sự phản đối đối với cuộc bầu cử này.
Hậu cần
Công tác hậu cần của cuộc bầu cử là một điều đáng nói nữa.
Điều kiện giao thông tồi tệ đã gây nhiều vấn đề lớn.
Tỷ lệ mù chữ cao cũng là một nhân tố và nhiều người lo ngại rằng một số cử tri sẽ khó có thể chọn được các đại biểu chỉ bằng hình ảnh và dấu hiệu.
Tại Kabul, các cử tri phải đọc qua bẩy trang thông tin với gần 400 đại biểu để bầu vào quốc hội.
Bầu cử bắt đầu lúc 6 giờ sáng giờ địa phương và kết thúc lúc 16 giờ.
Khoảng 40.000 cảnh sát và quân đội Afghanistan đang cùng với 30.000 lính Mỹ và Nato tham gia bảo vệ cho bầu cử lần này.
Lo ngại về Taleban.
Hơn 1.000 người, trong đó có bảy ứng cử viên, đã thiệt mạng trong một vụ bạo động liên quan tới các dân quân trong vòng sáu tháng qua.
Đây là số người chết nhiều nhất do bạo động kể từ khi chính quyền Taleban bị lật đổ năm 2001.
Các nhà tổ chức bầu cử đã hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra mà không có bạo lực giống như trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái và trên thực tế chỉ có sáu người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phiến quân.
Họ đã cùng tổng thống Hamid Karzai kêu gọi cử tri không sợ dân quân mà vẫn đi bầu cử. Năm 2004, số người đi bỏ phiếu đạt 75%.
Người phát ngôn Liên hiệp quốc, cơ quan đã giúp tổ chức bỏ phiếu, nói dân quân đã không làm được việc mà họ muốn – đó là làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho bầu cử.
Kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 10.