19 Tháng 10 2005 - Cập nhật 13h45 GMT
Khuôn mặt của ông Saddam Hussein nằm ngay trang nhất của hai tờ báo có nhiều ảnh hưởng nhất trong báo chí Ả Rập.
Tờ Al Hayat đưa hình ông Hussein trông hoảng sợ lúc bị bắt giữ và chạy hàng tít, "Phiên xử của thế kỷ 21: Saddam và thời đại của ông đứng bên bờ vực."
Tờ Al Sharq Al Awsat thì đưa tấm hình của một trong hàng ngàn tấm áp phích cổ động cho lãnh đạo Iraq nay trong tình trạng dơ bẩn và lủng lẳng trên tường ở Basra.
Báo này chạy hàng tít, "Saddam bắt đầu cuộc hành trình về chốn vô định." Bên trong của báo thì có hình biếm họa cựu tổng thống Saddam ngồi trên ghế điện với tờ giấy đính trên ghế ghi, "Món quà của tổng thống Bush" và nhìn lên trên trần nhà thì thì vô số các tội trạng được treo ở đó.
Cả hai tờ này đều dành một hoặc hai trang nói về phiên xử nhưng không có cột bình luận. Tâm điểm của cột ý kiến tập trung vào tình hình chính trị tại Iraq nhiều hơn là nói về phiên xử.
Trong khi đó từ Al Watan ra tại Ả rập Saudi thì có bài chạy tít "Xử Saddam: chẳng ai quan tâm" và bài báo này chạy câu đầu tiên rằng người Iraq quá lo lắng về những vấn đề hàng ngày thì ai quan tâm tới phiên xử làm gì.
Nhưng ví dụ rõ ràng nhất về lập trường bài Mỹ được phản ánh trong tờ Al Quds Al Arabi. Tờ này nói rằng phiên xử là vụ thử nghiệm ý tưởng công lý của Hoa Kỳ và xử tham gia của người Iraq chỉ đóng vai trò lấp chỗ trống cho máy quay phim.
Báo này kết luận rằng bài học duy nhất rút ra từ phiên xử là những nhà lãnh đạo độc tài có thể làm gì họ muốn và Hoa Kỳ chẳng quan tâm chừng nào việc làm đó không ảnh hưởng tới lợi ích của Hoa Kỳ.