03 Tháng 11 2005 - Cập nhật 21h38 GMT
Lewis Libby, một trong những nhân vật từng được coi là có quyền lực nhất trong chính phủ ông Bush vừa ra tòa vì các cáo buộc khai man và cản trở công lý.
Ông Libby, người từng giữ chức chánh văn phòng của Phó Tổng thống Dick Cheney, đã không nhận tội và được phép tại ngoại hầu tra.
Nếu bị chứng minh là có tội thì theo nguyên tắc ông Libby có thể bị tù tới 30 năm. Tuy nhiên đa số các quan sát viên cho rằng án tù cho ông chắc chắn sẽ ngắn hơn và sẽ được Tổng thống Bush ân giảm khi ông này rời nhiệm sở.
Phiên tòa bắt đầu bằng việc đọc bản luận tội với bốn tội danh về khai man, gian dối và ngăn trở công lý.
Ông Libby bị cáo buộc liên quan việc để lộ tên Valerie Plame, một điệp viên CIA có chồng là một nhà cựu ngoại giao bất đồng với Nhà Trắng về Iraq.
Phản ứng của ông Libby trước các luận tội này là: "Thưa ông chánh án, tôi xin tuyên bố là mình vô tội".
Phiên tòa khép lại ngay sau đó và ông Libby được phép ra về.
Ảnh hưởng tai hại
Ông Lewis Libby đã thuê một đội luật sư bào chữa giỏi nghề trong có ông William Jeffres, mà theo website của công ty ông đã bào chữa thành công cho một loạt quan chức chính phủ bị buộc tội khai man, rửa tiền và gian lận trong bầu cử. Ngoài ra còn có luật sư Ted Wells, người nổi tiếng là giỏi lấy lòng bồi thẩm đoàn.
Việc tạm cho ông Libby là vô tội theo luật pháp của Hoa Kỳ đã bị phe dân chủ phản đối. Lãnh đạo dân chủ tại Thượng viện Harry Deed chỉ trích Phó tổng thống Dick Cheney rằng với việc tiếp tục khen ngợi ông Libby và giữ ngyên chức vụ cho các nhân viên dưới quyền ông này, ông Cheney đã không nhìn nhận được độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Karl Rove, cố vấn trưởng cho Tổng thống về chính trị có thoát tội hay không. Báo chí hôm nay nói có thể phải vài tuần nữa người ta mới biết quyết định về ông này và sự thiếu vắng thông tin có thể ảnh hưởng tai hại tới chính phủ của ông Bush.
Các phiên tòa tại thủ đô nước Mỹ thường không được truyền hình, vì thế chính quyền ở đây tránh được sự mất mặt khi một viên chức cao cấp ra tòa.
Nhưng dù vậy đây là một ngày không vui cho chính quyền Bush.