03 Tháng 11 2005 - Cập nhật 03h01 GMT
Bạo lực lại bùng lên trong đêm thứ bảy liên tục tại các cộng đồng di cư ở phía đông bắc Paris.
Thanh thiếu niên tại một số khu vực đã tụ tập tại các đường phố với gậy gộc, chai lọ và họ đã đốt cháy hàng chục xe cộ trong đêm.
Bạo động tiếp tục diễn ra sau khi các bộ trưởng có cuộc hội đàm về cách giải quyết khủng hoảng hiện nay, và Tổng thống Pháp đã phải đứng ra kêu gọi bình tĩnh.
Bạo lực nổ ra sau khi có hai thiếu niên bị thiệt mạng. Những người địa phương nói hai thiếu niên thiệt mạng khi họ đang chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát. Giới chức thì phủ nhận điều này.
Vào đêm hôm thứ Tư, cảnh sát đụng độ với các thanh niên tại chín khu vực ở vùng Seine-Saint-Denis - nơi bạo lực bắt đầu tuần trước.
Một đồn cảnh sát bị tấn công tại Aulnay-sous-Bois, và tổng số 40 xe hơi đã bị đốt cháy.
Một trường học và các cửa hàng đã chịu nhiều thiệt hại.
Tác động
Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã phải hoãn các chuyến công du nước ngoài để tìm cách giải quyết các vụ bạo động.
Vào cuối ngày thứ Tư, Thủ tướng Dominique de Villepin triệu tập các bộ trưởng để họp bàn về tình hình khủng hoảng, mặc dù chưa có chi tiết gì được đưa ra về cuộc họp này.
Tuy nhiên, ông de Villepin nói với Quốc Hội rằng không nên nhầm một thiểu số gây rối với đa số cộng đồng di cư muốn hội nhập xã hội.
Trước đó, Tổng thống Jacques Chirac cảnh báo về "tình hình nguy hiểm" tại thủ đô Paris.