BBCVietnamese.com

03 Tháng 11 2005 - Cập nhật 12h02 GMT

Cảnh sát Pháp tới nơi bạo động

Hàng ngàn cảnh sát được điều tới các khu vực ở ngoại ô Paris sau khi bạo động tiếp tục trong bảy đêm liên tiếp.

Các viên chức ở Pháp nói những thanh niên bạo động đã bắn vào cảnh sát và đốt cháy 177 chiếc xe trong đêm qua ở Paris.

Ít nhất 15 người đã bị bắt và chín người bị thương trong đêm bạo lực thứ bảy liên tiếp ở miền bắc Paris.

Tổng thống Chirac nói đây là tình trạng nguy hiểm.

Nhưng tình hình bạo lực hiện nay khiến người ta không chỉ chú ý đến tình trạng cô lập của dân nhập cư Bắc Phi mà còn cả căng thẳng gia tăng trong nội bộ chính phủ.

Trên các trang bao hôm nay, một lần nữa, lại in đầy các tấm hình chụp cảnh xe hơi bốc cháy và cảnh sát.

Thủ tướng và bộ trưởng nội vụ đã hủy các chuyến thăm nước ngoài. Nhưng đang có mâu thuẫn trong nội các về việc làm thế nào đối phó với vụ lộn xộn ở đông bắc Paris.

Vị bộ trưởng nội vụ, Nicolas Sarkozy, với tâm trí đang nghĩ đến kỳ bầu cử tổng thống, đã tạo nên tranh cãi với ngôn ngữ bốc lửa của mình.

Ông mô tả những người gây rối là "cặn bã tại một khu vực cần sự tẩy rửa".

Tuyên bố này đã gây ra sự phê phán từ các thành viên trong nội các và trong đảng của ông.

Người ta lo ngại tranh chấp nội bộ sẽ có thể cản trở mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp đầy đủ cho sự bất ổn hiện nay.

Bạo lực nổ ra sau khi có hai thiếu niên bị thiệt mạng. Những người địa phương nói hai thiếu niên thiệt mạng khi họ đang chạy trốn sự truy lùng của cảnh sát. Giới chức thì phủ nhận điều này.

Vào đêm hôm thứ Tư, cảnh sát đụng độ với các thanh niên tại chín khu vực ở vùng Seine-Saint-Denis - nơi bạo lực bắt đầu tuần trước.

Một đồn cảnh sát bị tấn công tại Aulnay-sous-Bois, và tổng số 40 xe hơi đã bị đốt cháy.

Một trường học và các cửa hàng đã chịu nhiều thiệt hại.