BBCVietnamese.com

13 Tháng 11 2005 - Cập nhật 23h28 GMT

Mỹ vẫn truy lùng trợ tá Saddam

Hoài nghi và mơ hồ đang bao quanh tuyên bố hôm thứ Bảy về cái chết của Izzat Ibrahim al-Douri, người phó của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

Hai trang web do các cựu thành viên của đảng Bath điều hành tại Iraq nói rằng Izzat Ibrahim đã chết vì ung thư vào thứ Sáu.

Nhưng Hoa Kỳ đang hoài nghi tính xác thức của tuyên bố trên và trang web này nay nói rằng đó là một tuyên bố giả mạo.

Hoa Kỳ nói Izzat Ibrahim vẫn là một nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ Saddam hiện còn lẩn trốn và số tiền thưởng 10 triệu dollar cho thong tin về nơi lẩn trốn vẫn còn giá trị.

Trong những năm gần đây, ông bị cáo buộc cung cấp tài chính cho những nhóm nổi dậy ở Iraq.

Izzat Ibrahim al-Douri là nhân vật số sáu trong danh sách 55 thành viên bị truy nã của chế độ Saddam Hussein.

Năm nhân vật hàng đầu đều đã bị bắt.

Ông bị bệnh máu trắng cách đây vài năm nhưng sau đó đã hồi phục và tiếp tục bận rộn với những công việc ở Iraq cũng như các chuyến công du, hội họp ở nước ngoài.

Ông thường đại diện cho Iraq tại các cuộc gặp gỡ ở nước ngoài, nhất là trong giai đoạn trước khi dẫn ra cuộc xâm lược của Hoa Kỳ hồi tháng Tư năm 2003.

Có rất nhiều tin tức về chuyện ông bị ốm kể từ khi đi trốn chạy.

Sinh ra tại Tikrit, quê hương của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein, ông Izzat Ibrahim al-Douri được coi là cánh tay phải thường trực của ông này.

Ông Douri là phó tư lệnh quân đội và giữ vị trí cao cấp trong ủy ban chịu trách nhiệm quản lý miền Bắc Iraq khi vũ khí hóa học được sử dụng hồi năm 1988, giết hại hàng ngàn người Kurd.

Ông từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Cách mạng và là nhân vật chính trong việc dập tắt sự nổi dậy của người Shia hồi năm 1991.

Các cáo buộc tội ác chiến tranh đã được đưa ra đối với ông tại Áo.