18 Tháng 11 2005 - Cập nhật 15h06 GMT
Một loạt các vụ đánh bom tự sát ở Iraq đã giết hại ít nhất 80 người và làm 100 người bị thương.
Trong các vụ tấn công tệ hại nhất, những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công hai đền thờ ở thị trấn Khanaqin, gần biên giới với Iran làm 74 người chết.
Những kẻ đánh bom đã kích nổ bom quấn quanh người giữa lúc hàng trăm người cầu nguyện đang dự lễ ngày thứ sáu.
Trước đó vài tiếng, hai vụ bom xe tại Baghdad, giết chết ít nhất sáu người và làm bị thương hơn 40 người khác.
Một ngày thứ Sáu đẫm máu ở Iraq đã bắt đầu với vụ tấn công tự sát gần khách sạn, nơi có nhiều nhà báo nước ngoài, đặt tại Baghdad. Một chiếc xe tải trắng đến gần vành đai của hàng rào bảo vệ khách sạn, và phát nổ.
Mấy giây sau, lại có quả bom tiếp theo được kích hoạt.
Các vụ nổ đánh vào một khu đông dân cư nằm ở giữa khách sạn và cơ sở của bộ nội vụ mà nay đã trở nên tai tiếng vì dính líu đến scandal hành hạ tù nhân. Các ngôi nhà, căn hộ gần vụ nổ cũng bị hư hại một phần. Hầu hết người chết là thường dân, trong đó có một phụ nữ và hai trẻ em.
Nhưng chưa hết, những điều kinh sợ còn xảy ra.
Chỉ vài tiếng sau, hai người đánh bom tự sát quấn chất nổ quanh mình đã bước vào buổi lễ cầu nguyện tại hai ngôi đền của người Shia tại thị trấn Khanaquin gần biên giới với Iran.
Các bệnh viện trong khu vực đã được huy động để chữa trị cho người bị thương, bởi trang thiết bị tại Khanaquin không đủ sức.
Có thể toàn bộ số thương vong đều là người Hồi giáo Shia tại buổi lễ, mà như thế vụ đánh bom sẽ là một hành động khiêu khích rõ rệt.
Từ đây cho đến cuộc tổng tuyển cử tháng 12, người ta đã dự kiến bạo lực sẽ còn gia tăng.